ĐT.LA 2–1 FLC Thanh Hóa: Ngọt ngào

Chơi với tinh thần quyết tâm cao nhằm trả món nợ thua ở trận lượt đi, ĐT.LA đã có một trận đấu xuất sắc và chiến thắng nghẹt thở trước FLC Thanh Hóa.

Trước trận đấu, HLV Ngô Quang Sang đã tuyên bố sẽ “dốc hết vốn” chơi để chiến thắng, trong khi các cầu thủ đội chủ nhà hạ quyết tâm cao để “rửa hận” trận thua tức tưởi lượt đi. Thế nên Gạch chấp nhận mạo hiểm, đẩy lên tấn công để bù đắp cho những khoảng trống ở hàng thủ do sự vắng mặt của 2 trụ cột là Hoàng Lâm, Quang Thanh.

Đội chủ nhà đã tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc, trong khi đội khách bị dồn ép đến nỗi chỉ biết phá bóng. Với thế trận áp đặt, ĐT.LA đã tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 22. Từ đường tạt bóng bên cánh trái của Thanh Hải, Chí Công bật cao đánh đầu đưa bóng bay vào góc xa khung thành trong sự bất lực của thủ thành Vĩnh Lợi.

bbb

Có bàn dẫn sớm, khí thế dâng cao, ĐT.LA tiếp tục đẩy mạnh tấn công để dồn ép đội khách. Tuy nhiên, những cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm khi FLC Thanh Hóa vẫn chọn lối chơi phòng ngự và đá rất rát. Trận đấu chỉ cởi mở khi đội khách xốc lại tinh thần trong hiệp 2, với những sự thay đổi liên tiếp nhằm làm mới lối chơi. Sau hàng loạt những cơ hội được tạo ra, FLC Thanh Hóa đã có được bàn cân bằng tỷ số ở phút 60. Từ đường chuyền thông minh của Lê Văn Tân, Đình Tùng thoát xuống sút tung lưới đội chủ nhà.

Trong khi đội khách được tiếp sức mạnh thì đội chủ nhà cũng hừng hực quyết tâm tìm lại thế trận và trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn, với những màn “ăn miếng trả miếng” mãn nhãn. Trong khi những cơ hội lần lượt trôi qua chân của Omar, Văn Tân đầy đáng tiếc thì ĐT.LA bất ngờ có bàn thắng ấn định trận đấu ở phút 80. Trong một lần hiếm hoi đổi cánh, Thanh Hải có đường căng ngang bên cánh phải và Thế Dương lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Sau trận đấu, HLV Ngô Quang Sang tỏ rõ sự sung sướng với chiến thắng của đội nhà nhưng thẳng thắn thừa nhận ĐT.LA đã thắng đầy may mắn, trong khi trợ lý Ngô Văn Hòa cho rằng FLC Thanh Hoá có một hiệp 2 rất hay nhưng thua do kém may mắn trong những tình huống dứt điểm cuối cùng.

VĂN NHÂN

Trận đấu trên sân Tân An đã diễn ra rất hấp dẫn và chính sự quyết tâm cao độ của 2 đội đã khiến rất nhiều thẻ phạt được rút ra. Trong khi đội chủ nhà nhận 4 thẻ vàng thì FLC Thanh Hóa nhận đến 5 thẻ vàng, trong đó cầu thủ vào sân thay người là Công Thành nhận 2 thẻ vàng.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:
ĐT.LA: Quốc Cường, Chí Công, Thanh Giang, Nhật Tân, Bảo Anh (Thanh Cường, 92’), Hải Phong (Tấn Tài, 58’), Tài Em, Thanh Hải, Tài Lộc, Lima (Thanh An, 82’), Diabate.
FLC Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Xuân Anh (Văn Hương, 50’), Xuân Hưng, Tấn Đạt (Công Thành, 46’), Thế Dương, Sỹ Cường, Duy Nam, Quý Sửu (Quốc Phương, 46’), Đình Tùng, Văn Tân, Omar.