Dương Thanh Hào: “Tôi không thể tin vào mắt mình sau những gì xảy ra”

Sau pha phạm lỗi với Abass, người ta thấy Thanh Hào đổ sụp trên sân. Các đồng đội của cầu thủ này phải dìu anh ra khỏi sân. Chưa hết bàng hoàng sau những gì xảy ra, cầu thủ của HN.T&T đã trải lòng ngay sau khi trận đấu kết thúc.

“Tình huống ấy, tôi chỉ muốn giành lại quả bóng chứ không cố ý làm Abass chấn thương, thế mà… Tôi không phải là cầu thủ chơi thô bạo, nhất là sau trường hợp của Anh Khoa và Quế Ngọc Hải, chúng tôi đã đủ rút ra bài học cho mình. Tôi không thể tin vào mắt mình sau những gì đã xảy ra. Tội cho Abass quá, đây là trận đấu cuối mùa giải rồi”.

Dương Thanh Hào (phải) bật khóc ngay trên sân
Dương Thanh Hào (phải) bật khóc ngay trên sân

Ngay sau trận đấu, Thanh Hào cũng đã xin số điện thoại của Ban huấn luyện CLB B.Bình Dương, cũng như của Abass để hỏi thăm tình hình.

Theo thông tin mới nhất, Abass bị gãy cổ chân và được chuyển thẳng từ Bình Dương về bệnh viện Pháp – Việt (TP.HCM) để xử lý chấn thương.

Lý giải về hành động bật khóc ngay trên sân, Thanh Hào nói rằng anh khóc vì thấy chấn thương của Abass nặng quá.

NGỌC UYÊN