HA.GL: Chờ một “phép màu”

Nếu như không có “phép màu” nào xuất hiện, HA.GL sẽ quay lại từ nơi 13 năm trước họ đã bắt đầu. Rất khó xoay chuyển, khi chính trong lòng đội bóng nhiều người đã “xác định”…

Từ sự tự tin đến bảo thủ…

Ngày nhận lệnh lên dẫn dắt HA.GL với lứa cầu thủ U.19 thi đấu tại V.League 2015, HLV Graechen tự tin tuyên bố “chỉ cần 20 cầu thủ xuất thân từ Học viện HA.GL Arsenal JMG là có thể chơi tốt ở V.League”. Chỉ cần nghe qua, cũng đủ hiểu ông thầy người Pháp chưa ý thức hết những khó khăn chờ đón và chưa biết , chưa lường được sự khắc nghiệt của sân chơi chuyên nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu, bởi HLV Graechen lúc đó đang sống giữa vinh quang và những lời ca tụng, đâu đâu cũng chỉ một màu hồng. Hơn nữa, ngay chính ông thầy mới chỉ làm đào tạo trẻ này cũng phải gấp rút hoàn thành khóa học HLV bằng A ngay trước thềm V.League 2015 khai mạc để có đủ những giấy tờ cần thiết, đàng hoàng đăng ký vào chức danh HLV trưởng và để… học

HA.GL: Chờ một “phép màu”

Một ông thầy xưa nay chỉ quen với việc “gõ đầu trẻ”, HLV Graechen gặp vấn đề và sự cảnh báo, phản biện đã xuất hiện. Với những người có chuyên môn, nhiều năm lăn lộn ở V.League có thừa kinh nghiệm, sự hiểu biết để biết rằng một đội bóng thi đấu chuyên nghiệp sẽ phải hội tụ những yếu tố gì. Về lực lượng, chỉ khoảng 20 cầu thủ là không thể nào đủ cho cuộc đua dài hơi như V.League. Hơn nữa, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… chỉ mới được trang bị những kỹ năng chơi bóng cần thiết, họ chỉ là những học sinh vừa mới tốt nghiệp, hoàn toàn chưa có được kinh nghiệm, bản lĩnh và sức mạnh để chiến đấu tại V.League.

Phải mất rất nhiều gian, trải qua rất nhiều cuộc nói chuyện và trao đổi qua lại, HLV Graechen mới đồng ý đăng ký đủ 30 thành viên tham dự V.League 2015. Tuy nhiên, chính ông thầy này cũng bị đẩy vào cái thế không có lựa chọn, khi cả thầy lẫn trò được bốc thẳng từ U.19 lên thay nguyên đội 1 và ông được trao toàn quyền lựa chọn.

Đến sự tự ti

Ở HA.GL, đội hình thi đấu chính thức chỉ được HLV Graechen công bố trước giờ thi đấu nhưng chỉ cần nhìn vào các buổi tập trước đó là đã có thể nhận biết được ai đá chính và ai dự bị. Không có sự cạnh tranh và động lực phấn đấu cho tất cả các cầu thủ trước mỗi trận đấu. Đóng khung đội hình chính tập luyện và không quan tâm đến phần còn lại, vô hình HLV Graechen đã làm cho các cầu thủ dự bị nản lòng và không còn động lực để phấn đấu.

HA.GL: Chờ một “phép màu”

Đó là lý do sau nửa mùa giải, tự trong lòng đội bóng xuất hiện dấu hiệu rã đám, nhất là khi đá hoài không thắng. Thời điểm gần đây, tại Hàm Rồng các cầu thủ được tự do sau giờ tập luyện mà không bị quản lý chặt về thời gian sinh hoạt như trước kia. Thậm chí, trước trận đấu một ngày, sự tập trung cũng không còn được giữ, kể cả với dự bị cũng như chính thức.

Có một hình ảnh lạ lùng nhưng thành quen thuộc mỗi khi HLV Graechen ra quyết định thay người ở nhiều trận đấu gần đây. Cầu thủ được gọi vào sân thay thế thường rất chậm rãi bước đi, nếu không nói là tỏ rõ sự uể oải, như thể không muốn vào sân. Bởi sợ trách nhiệm, bởi nản và đa phần rơi vào trường hợp đội đang thua hoặc có nguy cơ thua, họ biết vào sân thì cũng không giúp được gì khi trận đấu đã ở thế an bài.

Điều đáng sợ, lâu nay ở trong đội HA.GL tồn tại tâm lý chung là xác định sẽ thua, hoặc cố gắng thì cũng chỉ đến thế, không thắng được. Bởi tự họ nhận ra một điều rằng lượng và chất của HA.GL ở thời điểm hiện tại không thể nào sánh ngang với các đối thủ. Không phải đến khi bầu Đức lên tiếng hay lãnh đội thừa nhận, ở đội bóng này số đông đều xác định tư tưởng sẽ phải làm lại từ giải hạng Nhất năm sau. Gần như chỉ có duy nhất mỗi HLV Graechen là vẫn giữ được niềm tin sẽ có một phép màu với HA.GL nên có thể trụ hạng thành công. Và chỉ ông thầy người Pháp đặt niềm tin vào chính cách làm rất riêng và khác người của mình.
Và chuyện “No money, no play, no game…”

Có một câu chuyện thế này: Sau trận đấu “thử chân” giữa giai đoạn, ghi bàn vào lưới QNK.Quảng Nam rồi xin ra vì chấn thương, tiền đạo Moussa ý thức được vấn đề. Chia tay nhau, sau một thời gian thử rất nhiều Tây mà thất bại, HA.GL gọi lại chân sút này. Chưa có lựa chọn tốt hơn, đồng ý ký hợp đồng chỉ nhận mức lương 7.000 USD/tháng chứ không có “lót tay”, Moussa xác định “chơi để giúp đội” chứ không hẳn là trách nhiệm, quyền lợi.

Bởi sự đặc biệt đó nên HA.GL không thể dựa hay trông vào Moussa và tiền đạo này cũng luyện tập, thi đấu với tinh thần “cho hết trách nhiệm”. Đau là báo đau, nhiều khi nghỉ gần cả tuần đến sát ngày thi đấu mới tập rồi xung phong đá và vào sân cũng không thể hết mình. Cũng chẳng thế trách được, khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà nhìn lực, cách tổ chức và vấn đề của đội là tự biết không thể thắng ai. Lại thêm việc đá không có thưởng, thiếu động lực và trách nhiệm nên…

Có một vấn đề khá nhạy cảm ở HA.GL. Bầu Đức chính là người đi tiên phong trong việc treo những khoảng tiền thưởng “khủng”. Khi đôn lứa U.19 lên chơi V.League, bầu Đức đã thay đổi quan điểm nói không với tiền bạc. Cũng có nhưng theo hứng, không ai biết quà sẽ đến lúc nào và đến giờ, chỉ duy nhất khoản thưởng 250 triệu sau trận thua Thanh Hoá. Đó cũng là vấn đề, dù không phải cầu thủ nào cũng nghĩ đến tiền nhưng rõ ràng, nhiều người bị tác động, chạnh lòng khi so sánh với chính HA.GL những năm trước hay với các đồng nghiệp ở các CLB khác.

TIỂU PHONG

“Tất nhiên, tôi vẫn tự tin vào cơ hội trụ hạng của HA.GL tại V.League 2015 vì phía trước vẫn còn đến 6 trận đấu. Các đối thủ như Đồng Nai, XSKT.Cần Thơ chỉ hơn HA.GL 3 điểm, một chiến thắng sẽ hoàn toàn khác và chúng tôi cần một cú hích để vực dậy tinh thần của các cầu thủ. Nếu như bạn tự ti khi cơ hội vẫn còn thì bạn sẽ không bao giờ chiến thắng được. Khi đội bóng đang ở đáy BXH và thiếu may mắn, nếu như đánh mất luôn niềm tin và hy vọng thì bạn sẽ thất bại, khi thua chính mình. Tôi sẽ có cách để sốc lại tinh thần chiến đấu của các cầu thủ để chiến thắng… ”. HLV Graechen vẫn tự tin vào cơ hội trụ hạng của HA.GL sau trận hòa với XSKT.Cần Thơ ngay trên sân nhà.

Người trong cuộc nói gì về phát biểu “Chơi như thế là hèn” của bầu Đức?