Hà Nội.T&T: Những ngọn lửa nhỏ

5 năm 2 chức vô địch và 3 lần Á quân, có thành tích, có con người và lối chơi bản sắc, hào hoa nhất song bao năm qua, nhiệm vụ kéo khán giả Thủ đô đến với Hàng Đẫy vẫn là giấc mơ của HN.T&T. Mãi 2 mùa giải gần đây, họ mới thực sự có những khán giả của mình, với một thế hệ CĐV mới…

Thực tế, Hội CĐV HN.T&T được thành lập từ những ngày đội bóng khai sinh. Tuy nhiên, do cách làm bất cập, hạn chế với hầu hết đều là những khán giả lớn tuổi đi cổ vũ theo kiểu được “trả công” nên CĐV HN.T&T vẫn chỉ có một nhúm và thậm chí trở thành đối tượng bị giễu cợt, vô tình trở thành… vật cản để kéo thêm nhiều người yêu mến đội bóng Thủ đô đến sân cổ vũ thầy trò Phan Thanh Hùng. Vì nhiều lý do trong đó có cái tình, sự gắn bó của những thành viên từ những ngày đầu nên việc “xóa đi làm lại” là không thể, dù muốn và phải làm.

Hà Nội.T&T: Những ngọn lửa nhỏ
Nhóm CĐV của Hà Nội T&T.

“Trên thế giới, các CLB nổi tiếng đều có nhiều hội, nhóm CĐV có quy chế, phong cách và quan điểm hoạt động khác nhau, dù cùng cổ vũ, đồng hành và sát cánh với đội bóng . Bởi vậy, dù Hội CĐV chính thức còn nhiều bất cập trong phương thức hoạt động nhưng với sự gắn bó, nhiệt huyết của họ bao năm qua đáng được trân trọng…”., Giám đốc truyền thông của HN.T&T Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.

Thời gian gần đây, trên sân nhà hay sân khách, các trận đấu của HN.T&T luôn có một nhóm CĐV với phong cách cổ vũ máu lửa, văn minh và họ tự xưng là Contras Hà Nội. Toàn 9X, đam mê và tự họ trao cho mình trách nhiệm “đốt lửa” trên khán đài để thắp ngọn lửa tự hào. Họ mới đến với bóng đá, bị thuyết phục bởi cái hay, cái đẹp của đội bóng Thủ đô và muốn chiến thắng những quan điểm xưa cũ vẫn bám víu vào quá khứ để tưởng nhớ.

      Tú Phạm