HN.T&T 3-0 S.Khánh Hòa BVN: “Lấy đồ trong túi”

Không cần mất quá nhiều sức, thầy trò Phan Thanh Hùng vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng trước S.Khánh Hoà để vươn lên Top 3.

Không giống như trận lượt đi, HN.T&T không gặp bất kể khó khăn nào trong việc kiểm soát trận đấu. Tinh thần đang lên sau chuỗi trận bất bại ấn tượng, các học trò của Phan Thanh Hùng cho thấy rằng, một khi cỗ máy đã vào guồng họ đáng sợ như thế nào. Trước một S.Khánh Hoà chơi quyết tâm, giàu thể lực, đội bóng Thủ đô vẫn thể hiện được sự vượt trội, khi kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian trận đấu. Có nhiều thời điểm, bóng chỉ lăn bên phần sân của đội khách. Sau 2-3 tình huống Samson, Gonzalo bỏ lỡ, HN.T&T đã có điều mình cần với pha mở tỷ số của Thành Lương ở cuối hiệp 1.

HN.T&T 3-0 S.Khánh Hòa BVN: “Lấy đồ trong túi”Vẫn tiếp tục duy trì thế trận ép sân như trong hiệp 1, sau khi sai lầm của trọng tài khiến HN.T&T mất oan bàn thắng của Ngọc Duy, tỷ số được gia tăng sau pha chích mũi giầy kỹ thuật của Văn Quyết. Tinh thần của các cầu thủ đội khách bị đánh gục và việc họ phải nhận thêm bàn thua từ chấm 11m là điều dự báo từ trước.

Với 3 điểm giành được, HN.T&T tiếp tục duy trì mạch trận bất bại ấn tượng và quan trọng hơn, thầy trò Phan Thanh Hùng đã chính thức vươn lên vị trí thứ 3 của chính S.Khánh Hoà.

Phương Anh

Ở Tam Kỳ, Hải Phòng “buông cờ trắng” thua QNK.Quảng Nam 0-5 trong khi ở Cẩm Phả, T.Quảng Ninh hạ ĐT.LA 3-1.