19h00 ngày 30/07, Real Madrid – AC Milan: Lốc Trắng cuốn phăng Milan
“Cơn bão Trắng” Real Madrid đã đổ bộ xuống Thượng Hải. Nó không chỉ xua tan thời tiết oi bức tận 40 độ C cùng độ ẩm vượt 70%, mà còn hứa hẹn tạo ra một cơn mưa bàn thắng mát lạnh khác.
Trước đấy thì Real đã tạo ra một cơn mưa gôn tại Quảng Châu. Trận thắng dễ dàng 3-0 trước Inter không có dấu ấn của BBC, khi Benzema ngồi ngoài còn Bale – Cris Ronaldo đều được thay ra sau hiệp 1. Tuy vậy, những gì Real và HLV Rafa Benitez thu hoạch được quá đủ khiến cả hai hài lòng.
Thật vậy! Trước Inter, Real chứng kiến sự tỏa sáng trở lại của Jese Rodiguez, người mở tỷ số sau khi khiến trung vệ nổi đình đám tại Copa America vừa qua – Jeison Murillo – của Inter thành một gã hề hậu đậu. Đó là lời khẳng định rằng Jese đã sẵn sàng trở lại cạnh tranh một chỗ trên hàng công tưởng như bất di bất dịch với BBC. Và là một người thích xoay tua nhân sự, Benitez hiển nhiên có thể xoa tay hài lòng. Nhưng không chỉ có Jese giúp Rafa nở nụ cười. Rafael Varane cũng lập công và sau một mùa giải được tín nhiệm xếp ra sân nhiều hơn cả 2 đàn anh Ramos, Pepe, trung vệ trẻ người Pháp hẳn đã giúp Real-Rafa vững tin hơn cho dù vấn đề tương lai của Ramos có rẽ theo hướng nào đi nữa. Và sau cùng không thể quên pha sút phạt thành bàn mẫu mực đánh dấu sự trở lại của James Rodriguez sau Copa America. Mùa tới người ta sẽ nhìn vào J10 nhiều hơn bao giờ hết, với sự khắt khe gấp bội. Nhưng nếu bàn thắng tuyệt đẹp trước Inter là câu trả lời thì hãy tin rằng một khi tiền vệ ngôi sao Colombia lấy lại 100% thể lực, chẳng có sự kỳ vọng nào anh không thể đáp ứng. Mà có lẽ cũng sớm thôi, ngay trận giao hữu cuối cùng trong khuôn khổ ICC 2015 gặp Milan tối nay, NHM sẽ chứng kiến điều đó.
Tất nhiên, Real sẽ một lần nữa xoay vòng nhân sự và mỗi cầu thủ sẽ chỉ có 45 phút chơi bóng. Bên phần sân đối diện, AC Milan cũng sẽ khai thác tốt cơ hội này để kiểm duyệt đội hình. Milan vừa đánh bại kình địch Inter 1-0 nhờ tuyệt tác bắt vô-lê của… trung vệ Mexes. Chiến thắng trước Inter bao giờ cũng vui như hội. Nhưng hẳn HLV Mihajlovic cùng các Milanista muốn chứng kiến những tân binh Bertolacci, Mauri và đặc biệt là cặp chân sút Luiz Adriano – Carlos Bacca tỏa sáng nhiều hơn. Tối nay bộ đôi ấy có thể xuất phát từ đầu giúp Milan giải cơn khát bàn thắng. Nhưng để chặn được cơn bão Trắng Real thì xem ra Milan cũng không thể làm tốt hơn người hàng xóm Inter.
Dự đoán: 3-1
LƯƠNG ANH
Ở bảng xếp hạng International Champions Cup 2015 tại Trung Quốc, Real Madrid đang dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số bàn thắng-thua là +3. Đứng sau là Milan cùng có 3 điểm nhưng hiệu số chỉ là +1 và thứ 3 là Inter sau 2 trận được 0 điểm.