Juergen Klopp: “Tôi thích chất Anh”

Các dấu hiệu đến nay cho thấy Klopp sở hữu mọi điều kiện để trở thành người kế nhiệm Brendan Rodgers ở Liverpool, bởi Ancelotti là “người Milan” và “yêu màu xanh Chelsea hơn sắc đỏ Liverpool”, trong khi người Munich e ngại “chất Dortmund” ở Klopp quá đậm nét.

Thông điệp của Klopp rất rõ ràng: “Tôi luôn muốn mọi thứ ồn ào! Tôi muốn có sự ầm vang! Tôi thích thứ bóng đá chiến đấu, hơn là bóng đá mượt mà – điều mà trong tiếng Đức, chúng tôi gọi là ‘chất Anh’. Ngày mưa, mặt sân sũng nước, mọi người lấm bẩn từ đầu tới chân khi trở về nhà và không thể chơi bóng trong 4 tuần sau đó”. Đó là điều Graeme Souness và John Aldrige, các huyền thoại Liverpool, đều cho là “thích hợp với CLB lúc này”, bởi Liverpool đang là “người khổng lồ ngủ đông, cần được đánh thức nếu không muốn để Chelsea, Arsenal và bộ đôi thành Manchester bỏ lại quá xa”.

Juergen Klopp: “Tôi thích chất Anh”

Trả lời câu hỏi của một PV người Anh, rằng “nếu tôi là một cầu thủ, vậy ông sẽ làm gì để tôi cảm thấy sôi sục trên sân?”, Klopp nhìn thẳng vào người phỏng vấn trong 1 giây, trước khi “nhẹ nhàng, âu yếm” đặt một cái tát lên mặt. Klopp đã luôn giữ phong cách đó từ những ngày ở Mainz, cho tới khi đem thành công trở lại cho Dortmund. “Chúng ta có một cây cung, mũi tên và nếu nhắm chính xác, chúng ta có thể bắn trúng mục tiêu. Rắc rối là Bayern có khẩu bazooka, vậy nên khả năng họ bắn trúng mục tiêu rõ ràng cao hơn. Nhưng nên nhớ Robin Hood rõ ràng là rất giỏi”, Klopp dùng câu chuyện về huyền thoại rừng Sherwood (Nottinghamshire) để nói về mối quan hệ kình địch giữa Dortmund và Bayern.

Ông cũng khẳng định phong cách cũng như triết lý bóng đá của mình bằng cách so sánh Arsenal với “bản giao hưởng câm lặng”. “Arsene Wenger thích kiểm soát bóng, chơi và chuyền bóng. Nó như một bản giao hưởng. Nhưng đó là một bài hát câm lặng. Tôi thích heavy metal”. Và Klopp cũng không ngần ngại khoe khía cạnh hài hước của mình, khi Dortmund đánh bại Bayern vào năm 2011: “Khi Dortmund giành chiến thắng ở đây 19 năm trước, hầu hết các cầu thủ của tôi còn đang bú tí mẹ”.

CĐV Liverpool có cơ sở để tin rằng Klopp sẽ hạ cánh xuống Anfield. “Thật lạ khi tên tôi được gắn với Chelsea và Liverpool”, Klopp nói với France Football vào… 2008. “Juergen Klopp, sinh tại vùng Rừng Đen, HLV tương lai của một CLB Anh vĩ đại, chuyện đó thật hấp dẫn. Tôi là người hâm mộ bóng đá Anh…thật tuyệt khi được liên hệ với những đội bóng khác hơn chỉ là người vô danh”. Nhưng người Anh có lý do để “anti Klopp”, bởi ông từng nói: “Bundesliga mới là giải đấu của tương lai. Điều tôi thực sự thích là các cầu thủ Đức không có thái độ tha thiết đến Anh. Chơi bóng ở nước ngoài thực ra không hoàn hảo như vẫn nghe nói đâu”. 3 năm trước, một giám đốc của Liverpool gửi tin nhắn cho Klopp, thăm dò khả năng HLV 45 tuổi (khi đó) thay thế Kenny Dalglish. Klopp xóa tin, nói rằng ông nghĩ đó là trò chơi khăm.

Lần này, chuyện rất nghiêm túc, và Liverpool không muốn một cái tát vào mặt.

Thành Lương 

“Tôi luôn muốn mọi thứ ồn ào! Tôi muốn có sự ầm vang! Tôi thích thứ bóng đá chiến đấu, hơn là bóng đá mượt mà – điều mà trong tiếng Đức, chúng tôi gọi là chất Anh”.

Juergen Klopp