Juve há miệng chờ sung

Vụ chiêu mộ hậu vệ trái của Juventus cũng vừa đổ bể. Juve không thể thỏa thuận phí chuyển nhượng Siqueira với Atletico Madrid trong khi Kurzawa của Monaco giá lại có quá cao (25 triệu euro).

Tottenham vừa tuyên bố “Eriksen không phải để bán”, sau khi Juventus đưa tiền vệ người Đan Mạch trị giá 18 triệu euro vào tầm ngắm. Như thế, công cuộc kiếm tìm một tiền vệ tấn công chất lượng của Juve vẫn đang bế tắc.

Juve há miệng chờ sung

Rõ ràng, Juventus đang bị… xem thường ra mặt từ các đối tác tại Premier League. Với trường hợp của Eriksen, Juve sẵn sàng trả 15 triệu euro và cũng sẵn sàng bán lại tiền đạo Fernando Llorente, nhưng Tottenham vẫn chối khéo. Trước đó, “Bà đầm” đã đặt vấn đề hỏi mua một loạt ngôi sao khác ở giải Ngoại hạng, từ Oscar (Chelsea) đến Oezil (Arsenal) nhưng đều bị từ chối. Thậm chí, dù đã bán Arturo Vidal cho Bayern thì Juve cũng không thể thuyết phục đội bóng Đức nhượng lại tiền vệ Mario Goetze. Còn với một tuyển thủ Đức khác được theo đuổi ráo riết trong những ngày qua, Julian Draxler, Juve cũng không nhìn thấy tín hiệu khả quan. Schalke một mực định giá Draxler ở ngưỡng 30 triệu euro trong khi Juve không thể trả quá 22 triệu.

Tờ Gazzetta tiết lộ, giờ Juve đang đợi hiệu ứng domino trong thương vụ Kevin de Bruyne mà khả năng xảy ra cũng rất thấp. Theo đó, nếu De Bruyne đến Man City hoặc Real Madrid, có thể 2 CLB này sẽ để những Nasri, Silva hoặc Isco ra đi. Khi ấy, Juve sẽ nhảy vào hỏi mua và có thể giành được mục tiêu với giá dễ chịu. Nhưng như thế chẳng khác nào há miệng chờ sung, mà nên nhớ Serie A sẽ khởi tranh cuối tuần này rồi.

D.Q