Liverpool 0-3 West Ham: Anfield đẫm lệ

Lịch sử sân Anfield đã bước sang một… trang mới, trang đẫm lệ khi đối đầu với West Ham bởi sau 52 năm, kể từ năm 1963 chịu thất bại 1-2, Liverpool mới lại để thua West Ham trên sân nhà tại giải đấu cao nhất của Anh.

Tối qua, Liverpool chịu thúc thủ 0-3, một trận thua nặng nề hơn cả nỗi nhục cách đây hơn 5 thập kỷ, thậm chí ngược trở về trước đó nữa – năm 1954, khi The Kop cũng chỉ để thua với cách biệt 1 bàn (1-2). Trước cuộc đối đầu tối qua, trận thua Liverpool để thủng lưới nhiều nhất khi tiếp West Ham tại giải đấu số 1 nước Anh là thất bại 1-3 vào năm 1928.

Liverpool 0-3 West Ham: Anfield đẫm lệLịch sử 115 năm đến làm khách Anfield ở sân chơi này, West Ham chỉ thắng được 4 trận và một trong số là ở vòng 4 Premier League mùa này.

Xem ra, Liverpool đã ăn phải “quả đắng” lớn nhất, ở một diễn biến thi đấu mà chỉ sau 29 phút họ để đối phương chọc thủng lưới 2 lần và hoàn toàn mất khả năng kháng cự lẫn nuôi hi vọng lội ngược dòng khi Coutinho phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Một kỷ niệm quá buồn với Liverpool, kéo thầy trò Brendan Rodgers trở lại mặt đất sau 3 vòng bất bại với 7 điểm có được, đủ để họ nhận ra rằng sức tấn công của Liverpool thực sự vẫn yếu ớt và hàng thủ không an toàn như người Anfield vẫn nghĩ.

ĐĂNG TÚ

Đội hình thi đấu:

Liverpool (4-3-3): Mignolet, Clyne, Skrtel, Lovren, Gomez (Ibe 71’), Can (Morenno 46’), Lucas, Milner, Firmino (Ings 61’), Benteke, Coutinho.

West Ham (4-3-3): Randolph, Tomkins, Reid, Ogbonna, Cresswell, Kouyate, Obiang, Noble, Lanzini (Oxford 82’), D.Sakho (Cullen 90’+6), Payet (Jarvis 88’).

Thẻ đỏ: (Coutinho 55’; Noble 78’).