Man Utd: Van Gaal… vặn gân “Quỷ đỏ”

Stoichkov nói không sai, Pedro không nên tới Man Utd nếu không muốn hủy hoại sự nghiệp của mình. Van Gaal đang biến mình thành cối xay hủy hoại ngôi sao.

Lời khuyên của Stoichkov

Giữa lúc Pedro đang háo hức với viễn cảnh sang Man Utd, huyền thoại Barcelona Hristo Stoichkov vừa cảnh báo đàn em coi chừng sự nghiệp tan hoang vì Louis van Gaal. Từng là học trò của HLV Hà Lan tại Nou Camp, cựu danh thủ Bulgaria giải thích: “Nếu là Pedro, tôi sẽ không rời Barca, vì nếu đến Man Utd, cậu ấy sẽ không còn cơ hội trở thành cầu thủ lớn. Bởi lẽ, Van Gaal chỉ là kẻ tầm thường. Ông ta từng hủy hoại Barca, và nay đang hủy hoại Man Utd. Cách Van Gaal đối xử với thủ môn Victor Valdes chứng tỏ đấy là kẻ xấu xa”.

Van Gaal... vặn gân “Quỷ đỏ”

Nếu nhìn lại quá khứ của Van Gaal, chẳng khó nhận thấy Stoichkov nói không sai: Pedro chưa nên tới Man Utd nếu không muốn hủy hoại sự nghiệp, vì Van Gaal đang biến ông ta thành cối xay hủy hoại ngôi sao. Những gì mà Van Gaal từng làm với Angel di Maria mùa trước và với Memphis Depay ở vòng đầu Premier League mùa này chỉ là vài bằng chứng cụ thể khẳng định tư duy méo mó của HLV này. Đặc biệt là trong cuộc họp báo tại khách sạn ở San Jose hồi tháng trước, Van Gaal từng nêu ra vài cái tên mà ông ta hâm mộ nhất như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Arjen Robben, Franck Ribery hoặc Eden Hazard với lý do chính là tất cả đều có tốc độ cùng khả năng tạo đột biến. Thật trớ trêu là trước đó, Van Gaal đưa Depay ở hè 2015 và Di Maria ở hè 2014 đến Old Trafford cũng vì những yếu tố này.

Nhưng rốt cuộc, Van Gaal khai thác các ngôi sao có những yếu tố đó như thế nào? Di Maria bị buộc phải chơi trái vị trí nên không thể hiện được tài năng và kết quả phải ra đi với hình ảnh kẻ có lỗi lớn, phải trả giá vì không đáp lại kỳ vọng của Man Utd, trong khi Van Gaal mới là tác nhân chính. Còn trong trận gặp Tottenham, Depay cũng không thể chơi hay khi phải sắm vai ‘số 10’ và luôn quay lưng về khung thành đối phương, trong lúc điểm mạnh là ở cánh. Ngược lại, Juan Mata sở trường là ‘số 10’ lại bị đẩy ra biên. Đấy là chưa kể Wayne Rooney nay mờ nhạt tới mức không thể tin nổi, sau mùa bóng bị kéo xuống đá tiền vệ. Nếu tình trạng này kéo dài thì sắp tới, Man Utd rất khó sắm “sao”, vì tất cả đều hiểu rằng chạy đến dưới trướng Van Gaal chẳng khác nào tự dồn mình vào bước đường cùng.

Phá banh “nhà” của “Sơn già”

Thật ra thì chưa cần tới Stoichkov, Ruud van Nistelrooy đã sớm cảnh báo ban lãnh đạo Man Utd về nguy cơ mà Van Gaal có thể gây ra. Cựu tiền đạo Hà Lan của Man Utd phân tích: “Van Gaal không giống Sir Alex Ferguson. Bầu không khí ở những nơi có Van Gaal rất nặng nề. Thời của Ferguson, các cầu thủ Man Utd đều hiểu HLV muốn họ làm gì và họ được che chở như thế nào khi cần thiết. Ngược lại, Van Gaal luôn tìm cách gây áp lực cho các cầu thủ, khiến họ bị ức chế, trong lúc những cầu thủ ở đẳng cấp cao đều cần mẫu HLV đối xử với họ tử tế và bao dung”.

Man Utd đang bị hủy hoại: Van Gaal... vặn gân “Quỷ đỏ”

Tuy nhiên, Van Gaal hủy hoại “Nhà hát của những giấc mơ” mà Ferguson tạo dựng không chỉ như vậy, vì phong cách đá của Man Utd nay cũng khác. Dưới thời “Sơn già”, Man Utd được xây dựng trên nền tảng các cầu thủ trẻ, tốc độ, những người chơi tích cực, áp đảo đối phương bằng lối chơi nhanh, có năng lượng cao trong hệ thống với từng vị trí được phân công trách nhiệm rõ ràng nên dù đội hình thiếu “sao” vẫn vô địch Premier League. Còn dưới thời Van Gaal, Man Utd chơi như đánh cờ vua khiến người xem ngáp ngắn ngáp dài. Trận gặp Tottenham chưa cho thấy điểm sáng nào về lối chơi, và chắc chắn sẽ không có đột biến trong phong cách chơi bóng đủng đỉnh của Man Utd mùa này.

Và thật trớ trêu là không chỉ phá hỏng công sức mà Ferguson nhọc công tạo dựng ở Old Traffrod từ năm 1986, Van Gaal còn tự làm khó bản thân bằng những ý tưởng khác thường. Chẳng hạn như ông luôn chủ trương sử dụng cặp trung vệ phải có một người thuận chân trái đá lệch trái, còn người kia thuận chân phải đá lệch phải, mặc dù thực tế ở nhiều CLB, điều này là không cần thiết, chưa kể không dễ kiếm hậu vệ vừa giỏi chuyên môn, vừa đáp ứng yêu cầu về chân thuận như vậy. Không chỉ thế, Van Gaal còn từng gây bất ngờ khi bố trí hàng hậu vệ 3 người vốn toàn những cầu thủ chưa bao giờ chơi như vậy, hoặc xếp Daley Blind đá trung vệ ở vòng đầu Premier League mùa này khiến các CĐV Man Utd bất mãn vì tiền vệ này chỉ cao 1m80 nên chống bóng bổng khó hiệu quả…

Nói tóm lại thì sau khi dự án lâu dài với David Moyes sớm thất bại, BLĐ Man Utd ký hợp đồng ngắn hạn 3 năm với Van Gaal xem ra chỉ để kiếm danh hiệu nhằm có thời gian giảm sốc và chấp nhận bản sắc bị hủy hoại cho tới lúc tìm được nhà cầm quân thích hợp. Do đó, ngay cả khi may mắn kiếm được danh hiệu, Van Gaal cực khó giành được thiện cảm ở Old Trafford, nhất là khi “Quỷ đỏ” trong tay ông đang biến dạng hình hài.

Minh Châu