Man Utd-Wolfsburg: “Quỷ” sắc móng, “Sói” nhọn răng

Đúng ngày này 6 năm trước, Man Utd từng thắng Wolfsburg 2-1 tại Old Trafford. Lịch sử liệu có lặp lại, khi “Quỷ đỏ” đang có Anthony Martial ghi bàn dễ như lấy đồ trong túi, nhưng “Bầy sói” cũng có Julian Draxler sút bóng như lính bắn tỉa?

Martial khiến tất cả bất ngờ

Đúng là Anthony Martial đến Old Trafford với giá “khủng”, song ắt hẳn chẳng mấy ai mong đợi tiền đạo 19 tuổi này trở thành thủ lĩnh dàn công Man Utd mau chóng như thế. Sau khi ghi bàn ngay trận đầu khoác áo “Quỷ đỏ”, chân sút người Pháp tiếp nối bằng “cú đúp” hạ Southampton sau đó 1 tuần. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, tân binh này đang tỏ ra rất phù hợp với vai trò tiền đạo cắm trong hệ thống của Louis van Gaal dựa vào khả năng tổ chức tấn công, cầm bóng, dứt điểm cũng như kéo dãn hàng thủ đối phương. Đấy là việc mà các “đàn anh” như Wayne Rooney, Radamel Falcao hoặc Robin van Persie đều không cáng đáng được.

“Quỷ” sắc móng, “Sói” nhọn răng

Tại đấu trường châu lục, Man Utd hiện rất cần Martial tái hiện hiệu quả thi đấu như vậy. Bởi lẽ, việc “Quỷ đỏ” sảy chân tại Hà Lan chứng tỏ ở Champions League, tư duy chiến thuật của các đối thủ vượt hẳn nhiều đội bóng ở Premier League. Do đó, thầy trò Van Gaal khó lòng triển khai tấn công như mong muốn, khi đối thủ biết thừa cần phải làm thế nào để thu hẹp các khoảng trống và gây phiền toái cho họ bằng cách đẩy cao đội hình. Chỉ có trông cậy vào tốc độ cùng cách di chuyển thông minh của Martial, Man Utd mới hy vọng ép được hàng thủ đối phương lùi sâu về chừng chục mét so với thông thường. Lúc ấy, đó sẽ là cơ hội cho các hộ công như Rooney hoặc Juan Mata khai thác khoảng trống và tạo tình huống ăn bàn.

Draxler hễ sút là trúng

Tuy nhiên, Wolfsburg có Julian Draxler cũng đáng gờm chẳng kém, thậm chí có phần ghê gớm hơn tại Champions League với 3 cú sút đều tìm đúng cầu môn CSKA Moscow, gồm cả bàn duy nhất của trận đấu. Được xem như người thay thế Kevin De Bruyne sang Man City, “số 10” rõ ràng đang đáp ứng kỳ vọng của “Bầy sói” bằng khả năng tổ chức và điều tiết nhịp độ trận đấu nên hầu hết các đợt tấn công sắc bén đều in dấu giày của anh.

Được phép hoạt động tự do, Draxler hầu như luôn hiện diện ở mọi điểm nóng và càng lợi hại với hiệu suất chuyền bóng cao tới 93%, dẫn tới 4 đường chuyền có khả năng ghi bàn ở đợt trận đầu vòng bảng Champions League mùa này.

Vì vậy, không bất ngờ khi chính HLV Van Gaal tin tưởng Draxler là mối lo lớn nhất cho chủ nhà: “Từ hồi ở Đức, tôi đã biết Draxler. Cậu ấy phát triển còn nhanh hơn Martial. Đó là tiền đạo mà tôi sợ nhất”. Vậy nên, nếu không tìm được giải pháp phòng chống Draxler, ông hãy tự trách chính mình khi đoàn quân của Dieter Hecking lấy điểm rời “Nhà hát của những giấc mơ”.

“Quỷ” sắc móng, “Sói” nhọn răng

Minh Châu

0: Đây là số điểm của Man Utd khi bước vào trận thứ 2 ở Champions League, điều mới xảy ra lần thứ 2 trong lịch sử và lần đầu từ sau trận mở màn thua Juventus 0-1 mùa 1996/97. Ngoài ra, Man Utd chưa từng thua liên tiếp 2 trận đầu ở giải đấu này.