Phil Neville: “Thà mua Martial, còn hơn Cavani”

Trợ lý HLV Valencia, Phil Neville hiểu rất rõ vì sao đội bóng cũ Man Utd của mình lại biến Anthony Martial, người từng được Lyon bán cho Monaco với giá 5 triệu euro, trở thành cầu thủ trẻ đắt giá nhất hành tinh.

“Có đôi khi anh ấy không thể nắm bắt được”, Neville nói. “Anh ấy mạnh mẽ, tốc độ và có đủ mọi tố chất mà người ta tìm kiếm. Anh ấy liên tục rê bóng ra biên trái và gây cho hàng phòng ngự của chúng tôi vô số rắc rối. Anthony Martial là một trung phong đích thực. Mỗi khi có bóng, anh ấy có thể xử lý những tình huống mà bạn chỉ còn biết há hốc mồm. Cầu thủ đó đã chơi tốt ở cả 2 trận (lượt đi và về play-off Champions League), đặc biệt là ở Mestalla. Martial sẽ là một bản hợp đồng đúng đắn và tôi nghĩ thà đầu tư vào anh ấy còn hơn chi ngần đó tiền cho Edinson Cavani hay ai đó tương tự”.

“Thà mua Martial, còn hơn Cavani”

Người Anh có thể không biết nhiều về cầu thủ đến từ Massy, ngoại ô phía nam Paris, và chỉ cách tầm ném một viên đá là tới nơi Henry ra đời. Nhưng truyền thông xứ sở sương mù sớm nhận ra quê của Martial cũng không xa Sevres, nơi “chôn nhau cắt rốn” của David Bellion, người cũng từng được xem là “Henry mới” nhưng chưa bao giờ rực rỡ kể từ khi rời Sunderland đến với “Nhà hát của những giấc mơ” (2003). Là cầu thủ nhanh nhẹn, mạnh mẽ và có cú bứt tốc độ cực tốt, Martial có thể chơi ở 2 biên cũng như trung lộ trên hàng công. Ngoài ra, anh còn có thể dứt điểm từ xa bằng những cú sút chân trái thực sự uy lực. Chính Martial là nhân tố quan trọng, góp phần loại Arsenal khỏi Champions League mùa trước, với chiến thắng gây sốc 3-1 ngay tại Emirates hồi tháng 2.

“Anthony Martial có sự kết hợp tốt giữa tốc độ và sức mạnh”, HLV trưởng Didier Deschamps nhận định về tân binh vừa được ông triệu tập lên tuyển Pháp tuần trước. “Anh ấy còn trẻ, nhưng đã có một bản hồ sơ lý lịch rất thú vị, điều thật khó có thể tìm thấy ở một cầu thủ ở cùng lứa tuổi”.

Trên thực tế, không phải chờ tới khi tỏa sáng ở Champions League, Martial đã sớm gây ấn tượng ở Lyon và sau này là Monaco, từ khi còn được dẫn dắt bởi Claudio Ranieri. Và dù có vẻ chơi thiên về biên trái, tiền đạo 19 tuổi này sở hữu những cú dứt điểm được so sánh với “tiêu chuẩn của David Trezeguet”. Đó là nhờ công đào tạo của HLV đội U.21 Pháp, Pierre Mankowski, người có nhiều ảnh hưởng tới sự nghiệp của Martial, từ một cầu thủ chạy cánh dịch chuyển vào chơi trung phong. Mankowski được cho là người đầu tiên so sánh học trò với Henry.

Nhưng anh trai của Anthony, Johan, hiện đang chơi cho Brest, nói: “Nó thường được gọi là Thierry Henry khi còn bé. Nó có phom chân và dáng chạy kiểu Henry, và cũng rất mạnh mẽ trong các pha không chiến”.

Thành Lương

“Martial là một bản hợp đồng đúng đắn và tôi nghĩ thà đầu tư vào anh ấy còn hơn chi ngần đó tiền cho Edinson Cavani hay ai đó tương tự”.
Phil Neville

“Cú sốc” Anthony Martial: Bơ vơ ở Old Trafford