QNK.Quảng Nam kết thúc mùa giải trong thất vọng: Tiệc thành… tiếc

Trên lý thuyết, trận đấu trên sân Tam Kỳ có ý nghĩa đến cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên, với cục diện gần như đã an bài, XSKT.Cần Thơ khó lòng rớt hạng. Thế nên, NHM xứ Quảng có quyền trông chờ vào một “bữa tiệc” chia tay với trận cầu mãn nhãn. Nhưng…

Không chỉ ở cuộc tiếp đón XSKT.CT mà trong tất cả trận đấu mùa này, lãnh đạo QNK.QN đều khẳng định “sẽ đá hết mình, cống hiến vì NHM”. Mỗi khi thi đấu trên sân nhà, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đều chơi hết mình. Hơn thế, trước trận tiếp đội bóng Tây Đô, QNK.QN có chuỗi 5 trận thắng liền trên sân Tam Kỳ.

Bởi vậy, trong bối cảnh thiếu vắng 3 trụ cột, các cầu thủ QNK.QN cần phải siết chặt tay nhau “đá để dân thương” và chứng minh lời nói luôn đi đôi với hành động cụ thể. Thế nhưng, thay vì chứng kiến một “bữa tiệc” bóng đá thực sự, khán giả Quảng Nam lại phải thất vọng với màn trình diễn ru ngủ.

QNK.Quảng Nam kết thúc mùa giải trong thất vọng: Tiệc thành... tiếc

XSKT.CT chỉ biết phòng ngự, vô hại trong tấn công. Đó là cơ hội để QNK.QN vượt qua đối thủ, cống hiến những đường bóng đẹp mắt. Song đáp lại, họ thể hiện bộ mặt nhợt nhạt, vô hồn và thiếu sức sống.

Chứng kiến cảnh tượng đìu hiu dưới sân cỏ, nhiều khán giả đã không khỏi chạnh lòng. Họ quay sang cổ vũ mỗi khi đội khách lên bóng để làm “nóng” trận đấu. Thế nhưng, đội bóng Tây Đô cũng hùa vào sự nhạt nhẽo đó để rồi do hết kiên nhẫn, “Thượng đế” bỏ về khi trận đấu chỉ mới đi hết 2/3 thời gian.

Khi đã hết mục tiêu phấn đấu, “mũi tên” mà QNK.QN nhắm tới là chiều lòng khán giả. Tuy nhiên, họ lại tự đánh mất đi hình ảnh đẹp đẽ đã gây dựng suốt mùa giải. Ngẫm mà buồn, tiếc cho một đội bóng được xem là dễ thương, vô tư và cống hiến như QNK.QN (!).

TRẦN KHÁNH