Rafa Benitez: Đừng thấy cười mà vội vui

Sự nghiệp Rafa Benitez tại Real Madrid mới trong giai đoạn đầu nhưng ông đã “kịp” xảy ra bất đồng với 4 ngôi sao hàng đầu, 4 “ông kẹ” cả trên sân cũng như trong phòng thay đồ Bernabeu.

Chiến thuật bị chỉ trích là “hèn nhát” của nhà cầm quân người Tây Ban Nha không những phải nhận trăm mũi giáo công kích từ các tờ báo thân Real mà cả Ronaldo, Sergio Ramos, James Rodriguez và Karim Benzema. Nếu như thái độ không hài lòng của Ronaldo chỉ được biết qua cái gọi là nguồn tin thân cận của giới truyền thông thì Benzema công khai tay bắt mặt không mừng với Benitez trên sân sau khi bị thay ra ở trận derby Madrid, còn Ramos huỵch toẹt “ai chả có lúc sai lầm, ông ta (Benitez) cũng nên nói về những thay đổi khó hiểu. Nếu cần gì Benitez nên nói thẳng với tôi”.

Rafa Benitez: Đừng thấy cười mà vội vuiThái độ vùng vằng của Benzema, của Ramos nếu ở CLB khác có thể coi không quá nghiêm trọng, nhưng tại Real Madrid vốn có quá nhiều cái tôi lớn như đã nói ở trên lại là bất bình thường. Thậm chí việc các cầu thủ công khai phản bác lại Benitez được ví như quả bom và có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Và với một nơi vốn dĩ phức tạp như Real, nên việc Benitez và Ramos sau cuộc điện thoại nói chuyện thẳng thắn với nhau đã lại vui vẻ trên sân tập không được nhìn nhận tích cực là ngòi nổ đã được tháo.

Nó khiến nhiều người từng đặt kỳ vọng Benitez sẽ làm chủ được phòng thay đồp thấy thất vọng hơn. Từ ý kiến bất nhất về Ronaldo, cho đến Ramos, Benitez thực tế đang giương cờ trắng chứ không phải thoả hiệp.

Hoà khí trở lại giữa Benitez với Ramos thậm chí còn gây ra nguy cơ nội bộ Real bị tàn phá kinh khủng hơn. Bởi ngay bản thân Benitez chắc chắn không thể chắc nịch mà tự tin rằng ông đã quy phục được những ông sao tại Bernabeu. Nói một cách khác, tình trạng bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong ngấm ngầm phá hoàn toàn có thể xảy ra đối với Benitez.

Yếu tố quan trọng một người lãnh đạo cần để thực hiện tốt công việc là được cấp dưới tôn trọng và nể phục. Không có được cái gạch đầu dòng này, dù chuyên môn tốt đến mấy cũng khó điều hành công việc thuận lợi, thậm chí còn có khả năng sớm bay ghế.

Người hâm mộ bóng đá Việt những ngày qua đang quan tâm đến thông tin HLV Takashi của ĐT nữ Việt Nam không nhận được sự nể phục của các nữ tuyển thủ và họ vào sân đã bảo nhau tự đá. Chưa bàn đến chuyện chuyên môn của vị HLV người Nhật như thế nào, nhưng việc các cầu thủ chơi theo cách của họ là một kiểu phá hoại.

Sự việc vẫn mới chỉ dừng ở dạng bên lề, chưa bị đẩy lên mức nghiêm trọng nhờ những kết quả tốt trên sân mà tuyển nữ Việt Nam có được. Nhưng không có nghĩa “quả bom” đã được gỡ, và một khi được kích nổ, sức công phá thật khó lường trước.

Q.Nguyên