Real của Benitez: Xấu xí và hèn nhát

Rafa Benitez là HLV thiếu sự ủng hộ từ các CĐV Real Madrid nhiều hơn bất kỳ ai trong kỷ nguyên của Florentino Perez. Giờ đây, các Madridista càng có lý do để không thích Benitez.

Real đang là đội có hiệu quả phòng ngự tốt nhất La Liga, với chỉ 2 bàn thua. Cùng kỳ mùa trước, Real đã thủng lưới đến 9 bàn. Tuy nhiên, một thực tế là Real hiện cũng chỉ có số điểm tương tự như thời điểm này mùa trước với Carlo Ancelotti.

Dưới thời Ancelotti, Real luôn đá tấn công với sơ đồ 4-3-3. Ancelotti luôn xếp “BBC” (Bale – Benzema – Cristiano Ronaldo) ở tuyến đầu để khai thác tiềm năng tấn công của họ. Đó là lý do Real thắng 5/7 trận đầu mùa, và ghi đến 25 bàn thắng.

Real của Benitez: Xấu xí và hèn nhát

Hiện tại, Real phòng ngự tốt hơn, nhưng hiệu quả tấn công giảm đi rõ rệt. Real đang ghi ít hơn 10 bàn so với mùa trước. Real bất bại, nhưng từ tỷ lệ thắng 71,43% mùa trước giảm xuống còn 57,14% mùa này.
Đâu là nguyên nhân của sự thay đổi? Triết lý của Ancelotti và Benitez khác nhau là một khía cạnh. Nhưng điều khiến các Madridista không hài lòng là Benitez thận trọng đến mức hèn nhát.

Sự hèn nhát, như cách mô tả của nhà báo thân Real, Jose Samano, đến từ việc Benitez bỏ qua lối đá 4-2-3-1 yêu thích của mình để trở lại 4-3-3 của người tiền nhiệm. Sử dụng đội hình tấn công, nhưng thực tế Benitez chọn Casemiro để tăng cường khả năng tranh chấp ở giữa sân và để Bale ngồi dự bị. Quyết định rút Benzema cũng vậy.

La Liga đang trải qua mùa giải kỳ lạ. Trước tiên, Diego Simeone làm mới hoàn toàn Atletico. Thứ hai, quá nhiều rắc rối đang quật ngã Barca. Mọi thứ diễn ra như thể đây là mùa giải dành cho Real, chưa kể trọng tài đang ưu ái nhất định với đội bóng Hoàng gia. Nhưng sự hèn nhát của Benitez có thể khiến Real đánh mất những lợi thế khách quan và chủ quan đang có.

Kim Ngọc

Benitez lại nịnh Ronaldo

Có một điểm ở Rafa Benitez mà các Madridista không tôn trọng: thiếu sự trung thực với chính mình. Nhà cầm quân người Madrid vừa một lần nữa tự tát mình khi nói về Ronaldo.

“Nếu bạn hỏi, tôi chỉ có thể khẳng định Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất”, Benitez trả lời trong cuộc trò chuyện với đài phát thanh Cadena SER. “Tôi gặp Ronaldo mỗi ngày. Cậu ấy là một người chuyên nghiệp, một cầu thủ tuyệt vời. Tôi không phải kẻ ngốc để không nhận ra điều đó”. Một tuyên bố không phù hợp, trong bối cảnh Ronaldo trải qua chuỗi 4 trận không ghi bàn ở Liga – tệ nhất từ tháng 9/2010.

Khi mới đến Real thay Ancelotti, Benitez từng từ chối thừa nhận Ronaldo là số 1 thế giới. Khi liên tục bị các phóng viên đặt vấn đề, Benitez nói trong tức giận, “tôi nghĩ rằng đề cập đến một trong những người giỏi nhất là đủ rồi”. Mối quan hệ giữa Benitez và Ronaldo từng có xung đột khi họ làm việc ở Anh.

Cách đây không lâu, Benitez còn nịnh Ronaldo bằng tuyên bố, “đội hình Real có thể thay đổi mọi vị trí, ngoại trừ Ronaldo”. Ảnh hưởng của Ronaldo ở trung tâm huấn luyện Valdebebas quá lớn, nên Benitez phải thay đổi thái độ.