Rivaldo: Hết nghiệp mới biết sợ “mùi mổ”

Sau lần thứ 2 tuyên bố giải nghệ, Rivaldo vừa trải qua ca phẫu thuật gối trái thành công. Một điều khá ngạc nhiên bởi đây mới là lần đầu tiên Rivaldo phải lên bàn mổ, dù anh đã chơi bóng tới tận tuổi 43 và cách đây 2 tháng vẫn còn… ghi bàn.

“Tôi chưa bao giờ phải bước vào phòng phẫu thuật, bởi vậy có đôi chút sợ hãi. Nhưng tôi biết Chúa đã sắp đặt để mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát”, Rivaldo viết dòng tâm sự trên trang Instagram trước khi được phẫu thuật hôm thứ Tư.

Rivaldo: Hết nghiệp mới biết sợ “mùi mổ”Vẫn biết chấn thương là điều không tránh khỏi trong cuộc đời mỗi cầu thủ và Rivaldo từng không dưới 1 lần bị chấn thương đầu gối, nhưng đây mới là lần đầu tiên anh phải nhờ tới dao kéo. Tất nhiên, cũng dễ lý giải, bởi ở tuổi 43 cơ thể rất dễ bị tổn thương dù chơi bóng ở tần suất thấp.

Hồi tháng 03 năm ngoái Rivaldo từng tuyên bố giải nghệ để tập trung vào công việc điều hành CLB Mogi Mirim với tư cách là Chủ tịch và cũng để chăm sóc tốt hơn cho con trai Rivaldinho, tiền vệ cũng đang đầu quân cho Mogi Mirim. Tuy nhiên, khi đội bóng gặp khó khăn và đứng trước áp lực phải giành quyền trụ hạng tại Serie B – giải đấu cấp cao thứ hai tại Brazil, hồi tháng 6 vừa qua Rivaldo đã xỏ giày ra sân trở lại.

“Tôi đã phải chơi 4 trận và tôi sẽ nỗ lực hết sức để giúp đội bóng của mình. Nhưng tôi cũng đã 43 tuổi và giờ sức khỏe là vấn đề ưu tiên hàng đầu”, cựu ngôi sao Barcelona và ĐT Brazil tâm sự. Không rõ sau khi bình phục Rivaldo có tiếp tục chơi bóng hay không. Nhưng hẳn NHM rất muốn thấy một lần nữa hình ảnh đầy cảm xúc khi anh cùng con trai Rivaldinho ghi bàn trong một trận đấu cách đây 2 tháng.

L.A