VL Euro 2016: Tuyển Ý nói tiếng gì?

Đó là một câu hỏi ví von mà báo giới đã đặt ra khi có tới 9 cầu thủ “ngoại” được triệu tập vào thành phần ĐT Italia chuẩn bị cho 2 trận vòng loại EURO 2016 gặp Malta và Bulgaria.

Đốt đuốc tìm bàn thắng

Nói là “ngoại binh” nhưng thực chất đó vẫn toàn những cầu thủ Ý xịn 100%. Có chăng, họ trở về từ khắp nơi trên thế giới, từ Anh (Pelle, Darmian), Pháp (Sirigu, Verratti) tới Nga (Criscito), TBN (Immobile) và đến cả từ bên kia bờ Đại Tây Dương (Pirlo, Giovinco). Đương nhiên, tiếng Ý vẫn là thứ ngôn ngữ duy nhất thầy trò Antonio Conte trao đổi bên trong trung tâm Coverciano và rạng sáng mai bước ra mặt sân Franchi tiếp đón đối thủ tí hon Malta.

Tuyển Ý nói tiếng gì?

Nhưng khá lâu rồi, đó không phải ngôn ngữ chiến thắng nữa. Chính xác, đã 4 trận, 2 ở vòng loại EURO và 2 trận giao hữu với Anh và BĐN, đội bóng áo Thiên thanh toàn hòa (3) và thua (1). Hãy khoan nói về tuyến phòng ngự, bởi nó không có gì thay đổi suốt 4 năm qua với dàn hậu vệ + thủ môn được bệ nguyên từ đội bóng thuần chất Ý nhất, Juventus. Mà vấn đề đáng nói nhất với Italia của Conte là khâu tấn công.

Lần cuối cùng Azzurri giành 3 điểm ở vòng loại EURO là giữa tháng 10 năm ngoái, với chiến thắng bé tí xíu 1-0 trước chính đối thủ tí hon Malta. Ở Ta’Qali cách đây 11 tháng, Italia cần tới… 700 đường chuyền, 15 cú dứt điểm, 8 quả phạt góc và tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 76% chỉ để ghi được đúng 1 bàn. Đó là pha lập công đầu tiên ở trận ra mắt trong màu áo Thiên thanh của Graziano Pelle, tiền đạo mà 3 năm trước đó lang thang từ giải VĐ Hà Lan tới Premier League và có lẽ anh vẫn chưa quên tiếng Ý.

Từ sau trận thắng ấy, Italia của Conte chỉ thắng thêm 1 lần, vẫn là tỷ số 1-0 ở trận giao hữu gặp Albania sau đó 2 ngày, trong khi 5 trận còn lại toàn hòa với thua và điều đáng nói hiệu suất ghi bàn của Azzurri đã tụt xuống chỉ còn 1 bàn/trận. Như thế, sau 3 trận đầu dưới triều đại Conte Italia ghi bình quân 2 bàn/trận thì giờ hiệu suất đã giảm 50%. Và Pelle chỉ là một trong rất nhiều tiền đạo HLV Conte đã triệu tập, lắp ghép vào đội hình nhưng rồi ông cùng Azzurri hoàn toàn thất bại trong nỗ lực cải thiện khâu dứt điểm. Lần gần nhất Italia ghi 2 bàn/trận là khi hòa 2-2 trên đất Bulgaria cũng trong khuôn khổ vòng loại EURO hồi tháng 3 năm nay. Nhưng hãy nhớ khi đó hậu vệ chủ nhà Minev đã biếu cho Italia 1 bàn thắng.

Cất cánh nổi không?

Giờ chắc chắn một điều, Azzurri cùng Antonio Conte sẽ lại phải loay hoay với bài toán ghi bàn khi tiếp đón đối thủ “hạng ruồi” như Malta, thay vì có thể thảnh thơi tập trung cho trận kế tiếp nhiều hơn, đó là gặp Bulgaria, trận đấu quyết định Italia có sớm giành vé đến Pháp hè năm sau hay không. Vậy nó liên quan gì đến việc Conte triệu tập tới 9 cầu thủ đang chơi bên ngoài Italia, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Azzurri? Chính xác thì gần một nửa trong số đó, 4 “ngoại binh” là các tiền đạo, gồm Pelle, Giovinco, Immobile và El Shaarawy.

Tuyển Ý nói tiếng gì?

Với Pelle, anh vẫn duy trì phong độ khá tốt với 4 bàn/8 trận ở Southampton mùa này và xứng đáng chơi vị trí cao nhất trên tuyến đầu Italia trong bối cảnh Zaza, Gabbiadini đang phải ngồi dự bị ở CLB, còn Vua phá lưới Serie A 2013/14, Ciro Immobile chưa tạo được dấu ấn ở Sevilla sau 1 năm vất vưởng tại Dortmund. Tuy nhiên, “hiện tượng” lý thú hơn cả chính là Sebastian Giovinco, đứa con rơi bị “Bà đầm” hắt hủi đẩy sang Mỹ hồi đầu năm nay đã tỏa sáng rực rỡ tại giải MLS với 17 bàn cùng 10 pha kiến tạo sau 25 lần ra sân trong màu áo FC Toronto. Nếu nhìn vào hiệu suất, Giovinco chính là tiền đạo tốt nhất ở đợt tập trung lần này. Và sự kết hợp giữa chàng lùn (1,63m) này với một Pelle lực lưỡng (1,93m) có lẽ sẽ mang đến nhiều ý tưởng mới lý thú cũng như những bàn thắng.

Nhưng bởi vận đen một lần nữa ám quẻ Giovinco, với chấn thương cơ đùi mới dính phải, giờ HLV Conte phải tìm một phương án khác trợ giúp Pelle và giúp mài sắc trở lại hàng công Azzurri. Đó có thể là công thức 4-3-3 với 2 cánh (Candreva – Eder) nâng đỡ và tiếp đạn cho Pelle phát hỏa, hoặc thậm chí sẽ có nhiều hơn thế các chân sút được tung ra sân ở 90 phút mà chắc chắn Malta sẽ co cụm như cái bao cát chịu trận. Nhưng sau cùng, liệu như thế có giúp Italia bay cao trở lại với những bàn thắng?

LƯƠNG ANH

Italia đang có chuỗi 46 trận bất bại ở các giải đấu VL EURO, World Cup. Trong đó có 33 trận thắng, 13 hòa, kể từ thất bại 1-3 trước tuyển Pháp vào 07/12/2006 tại VL EURO 2008. Nhưng 3 trận gần nhất Italia toàn hòa và giờ các tifosi muốn thấy sự khởi sắc trở lại hơn bao giờ hết.

Cesare Prandelli: Azzurri không có tương lai!

Andrea Bertolacci: Phải để cho Pirlo và Verratti cạnh nhau

Eder: Italia có thể làm nên chuyện lớn

Carlo Tavecchio: Đi hay ở đều do Conte