Wayne Rooney: Chạy nhiều không ra bàn thắng

Giữ bóng nhiều không có nghĩa sẽ đảm bảo chiến thắng và chạy nhiều cũng không có nghĩa có thể làm mành lưới đối thủ rung lên. Với Wayne Rooney, trường hợp sau đang rất đúng.

Tiền đạo người Anh đạt trung bình 11,74km mỗi trận ở Premier League nhưng ghi được vỏn vẹn… 0 bàn thắng. Dĩ nhiên là không có một tiền đạo nào chạy nhiều như Rooney, vấn đề ở đây là anh đang được xếp chơi sau Anthony Martial và tầm hoạt động của anh lại không bằng những tiền vệ khác như James Milner của Liverpool, Jack Colback của Newcastle hay Aaron Ramsey của Arsenal…

Chạy nhiều không ra bàn thắng

Vì thế, khi Martial đang vào “phom”, việc trả Rooney trở lại vị trí tiền đạo là không thể trong suy nghĩ của Louis van Gaal. Và đừng quên là phong độ thất thường của chân sút người Anh đã giải thích tại sao Martial được đưa vội về Old Trafford với cái giá đắt đỏ và Van Gaal chấp nhận giữ James Wilson ngay cả khi tất cả đang tự hỏi tại sao tiền đạo trẻ này không được tạo cơ hội như đồng nghiệp người Pháp?

Khi đó và về lý thuyết, Rooney sẽ được kéo xuống chơi như một số 10 và nếu Van Gaal khẳng định ông không loại anh khỏi đội hình chính, một trong số Juan Mata hay Ander Herrera sẽ phải ngồi ghế dự bị. Cho đến lúc này, Herrera đã bị hy sinh dù tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi xuất sắc ở giai đoạn lượt về trong mùa giải trước.

Câu hỏi đặt ra cho Van Gaal vào lúc này là nếu không cần Rooney ở vị trí tiền đạo và nếu cầu thủ này chạy nhiều mà không ghi bàn, cũng không có một đường kiến tạo nào ở vị trí tiền vệ, liệu anh có xứng đáng có mặt trong đội hình chính?

Không phủ nhận Rooney đã ghi 2 bàn thắng cho đội tuyển Anh ở vòng loại EURO 2016 trong mùa giải này, một hat-trick vào lưới Club Brugge ở Champions League và một bàn thắng trước Ipswich tại Capital One Cup hồi giữa tuần. Nhưng Premier League lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Như đã nói ở trên, vai trò số 9 mà Van Gaal đã để anh đảm nhận vào đầu mùa giải giờ thuộc về Martial và về lý thuyết, HLV người Hà Lan không còn lựa chọn nào khác là kéo anh xuống như một số 10.

Mặc dù vậy thì ở vị trí này và sau khi đã chạy rất nhiều trong thời gian gần đây, mọi nỗ lực của Rooney vẫn chỉ là con số 0. Liệu tình hình hiện tại sẽ kéo dài trong bao nhiêu lâu? Van Gaal có lẽ cũng không đủ kiên nhẫn để giữ anh lại và chấp nhận bỏ quên Herrera, một tiền vệ tấn công đúng nghĩa.

Mạnh Hào

Wayne Rooney và Man Utd

Kể từ khi đến Old Trafford, không có mùa giải nào Wayne Rooney chơi dưới 37 trận. Vì thế, với phong độ thất thường như hiện tại, tất cả có lý do để hoài nghi về khả năng anh sẽ giữ được vị trí trong đội hình chính thức.

Man Utd chuyền dài và chạy quá nhiều: Đeo cà vạt làm… khuân vác