nem cao su lien a nem cao su kim cuong nem cao su van thanh nem cao su nam linh chi han quoc nem bong ep gia re nem cao su trung tam gia su

Abracadabra: Thần chú Enrique hay bản sắc Barcelona!

Enrique tiết lộ ông đã lẩm bẩm câu thần chú “Abracadabra” khi động viên Messi, Neymar và Suarez trước khi Barcelona thắng Arsenal tại Champions League sáng nay.

“Abracadabra, đó là từ mà tôi nói với họ, và đúng là đã xảy ra điều kỳ diệu”, HLV Luis Enrique tiết lộ ông đã nói như thế nào để động viên Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League thắng Arsenal ngay tại Emirates sáng nay. Trong tiếng Do Thái cổ, Abracadabra là câu thần chú nổi tiếng với ý nghĩa “Nói được thì làm được”.

Vấn đề là với MSN, họ có cần đến Abracadabra để kích phát ma thuật hay chăng? Hoặc đơn giản, Abracadabra chỉ nhằm xác nhận bản chất của MSN nói riêng và Barcelona của Enrique nói chung?

Bởi lẽ, không dễ “nói được thì làm được”. Điều đó càng khó với một đội vừa phải đá tới 7 trận trong tháng này và trận thứ 4 trong 9 ngày qua, chưa kể phải làm khách trên sân của đối thủ rất khó chơi. Thách thức lại càng lớn khi rõ ràng, các cầu thủ đến từ TBN lộ rõ vẻ mệt mỏi trong hiệp 1 tại London.

Tuy nhiên, tất cả đều hiểu họ cần phải đá như thế nào trước Arsenal chủ động áp sát và phòng ngự, cũng như sẵn sàng phản công ngay khi có thể.

Messi thực hiện thành công cú penalty

Vì vậy, vấn đề của Barca chính là kiên nhẫn chờ cơ hội đánh sập “Pháo”. Dĩ nhiên là với các đội khác, nhiệm vụ này thường là “nói dễ hơn làm”, nhất là khi thầy trò Arsene Wenger đang sở hữu dàn thủ vững chắc bậc nhất Premier League. Nhưng khi đối thủ là Barca, các CĐV Arsenal ắt hẳn từng cảm thấy bồn chồn khi Aaron Ramsey bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đối mặt Marc-Andre ter Stegen. Bởi lẽ hơn ai hết, họ thừa hiểu Barca “nói được thì làm được” như thế nào.

Những cú ngã của “Pháo” trước “Gã khổng lồ xứ Catalan” trong quá khứ phần nào sớm xác nhận điều đó. Nhưng lần này, Barca nói chung với MSN nói riêng rõ ràng là “Abracadabra” hơn bao giờ hết. “Bất cứ ai hiểu bóng đá đều biết chúng tôi cần đá hiệp 1 như thế nào để có hiệp 2 như vừa qua. Vì chỉ cần đợi tới lúc Arsenal mệt mỏi, chúng tôi chắc chắn có khoảng trống nhiều hơn”, Enrique thừa nhận như vậy sau chiến thắng đúng chất “Abracadabra” tại London sáng nay.

Messi thực hiện thành công cú penalty

Đấy là sự thật nghiệt ngã mà Arsenal phải đón nhận, mà ngay cả Petr Cech chưa từng thua Messi cũng không thể cản nổi “số 10” đánh bại anh, không chỉ 1 mà tới 2 lần và đều không có tình huống nào thuộc loại “ăn may”. Nếu dùng từ “may mắn”, trớ trêu là nó lẽ ra phải dành cho Cech nói riêng và Arsenal nói chung, vì cách biệt lẽ ra càng cao hơn nếu cột dọc không ngăn cản cú sút cận thành của Suarez. Và nếu để thua tới 3 bàn, Wenger xem ra chỉ cần đưa đội hình 2 tới Nou Camp cho xong thủ tục.

Abracadabra. Hơn ai hết, Arsenal và Wenger giờ đây ắt hẳn phải thừa nhận câu thần chú này càng thích hợp để chỉ MSN ở Barca của Enrique. Bởi lẽ, họ giúp Messi đánh bại Cech ngay cả khi không đạt được thể lực tốt nhất. Thế mới kinh. Đó mới thật sự đúng với tinh thần của Abracadabra. Barca của Pep Guardiola có thể là “đỉnh” về kỹ thuật, nhưng chưa hẳn “Abracadabra” bằng Barca của Enrique mùa này, muốn thắng là thắng thôi!

MINH CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech