Tới Turin, Real Madrid tranh thủ “câu” Pogba

Nhân chuyến làm khách Juventus tại Champions League, Real Madrid đã tận dụng cơ hội để “đi đêm” với người đại diện của Paul Pogba, qua đó mở ra hy vọng sớm chốt hạ thương vụ “bom tấn” này.

Pogba

Theo Goal, người đại diện Mino Raiola của Pogba đã viếng thăm sân tập của Real Madrid trong khoảng thời gian kéo dài 2 giờ đồng hồ. Mục đích của Raiola lẽ dĩ nhiên là gặp Chủ tịch Florentino Perez để thương thảo về phi vụ chuyển nhượng Pogba, mục tiêu của hàng loạt CLB lớn của châu Âu như PSG, Man City, Chelsea… Tiền vệ người Pháp là ngôi sao mà Perez xác định phải đem về Bernabeu cho bằng được vào hè này để làm mới “Dải ngân hà”, đúng như phong cách truyền thống của họ là mua ít nhất một ngôi sao lớn ở mỗi kỳ chuyển nhượng hè.

Thông tin này có thể khiến PSG sốc nặng bởi trước đó, họ từng dốc hầu bao trả 80 triệu euro để thuyết phục Juventus bán tiền vệ 22 tuổi người Pháp và về cơ bản, “Bà đầm già” đã gật đầu chấp thuận. Tuy nhiên, vướng mắc nằm ở chỗ Pogba không hứng thú với việc chơi bóng ở Ligue 1, giải đấu kém nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Thay vào đó, Pogba quan tâm hơn tới triển vọng gia nhập La Liga hoặc Premier League, 2 giải đấu giàu tính cạnh tranh hơn và có khả năng giúp anh vươn tới đẳng cấp mới. Tại Tây Ban Nha, Pogba chỉ có thể khoác áo Real Madrid bởi Barca dù rất muốn chiêu mộ anh nhưng “lực bất tòng tâm”, do lệnh cấm chuyển nhượng đến tận tháng 01/2016.

Hồi tháng 3, Raiola từng khẳng định Pogba sẽ không đời nào chịu gia nhập Real Madrid bởi cách đối xử của “Kền kền trắng” với các cầu thủ của họ là quá tệ. Dù vậy với việc để Raiola bí mật “đi đêm” với Real Madrid, Pogba cho thấy quan điểm của anh về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã hoàn toàn thay đổi. Một khi Real Madrid muốn có Pogba, cái giá 100 triệu euro mà Juventus từng đem ra thách đố không phải là vấn đề!

HỒ HẢI

Bình luận (0)