Barca bại, Neymar lại trăng hoa

Barcelona thảm bại trước Celta Vigo, Messi và đồng đội buồn rười rượi, trừ Neymar. Ngay trong đêm nhận thất bại muối mặt tại Bailados, cánh săn ảnh Tây Ban Nha phát hiện tiền đạo Brazil vui vẻ rời nhà hàng với một cô gái tóc vàng lạ mặt.

Thắng là “bay”, thua càng phải “bay”

BLĐ Barcelona luôn khẳng định rằng các cầu thủ của họ ngoan có tiếng, không bao giờ có chuyện vi phạm kỷ luật của đội bóng, tiệc tùng, rượu chè hay cờ bạc thâu đêm. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Mundo Deportivo cách đây 2 năm, Deco cho biết cuộc sống về đêm của các cầu thủ Barcelona như sau: “Các cầu thủ thường xuyên “bay đêm”, ngày trước là thế và bây giờ cũng vậy. Khi chiến thắng thì không sao, nhưng nếu thất bại thì chuyện xấu của chúng tôi lại tràn lan trên mặt báo. Bóng đá quả thật là một trò lừa dối. Có lẽ, những lần đội bóng chiến thắng nhiều nhất cũng là lúc chúng tôi đi chơi nhiều nhất. Bây giờ, bạn hỏi các cầu thủ Barcelona có bay đêm không à? Dĩ nhiên là có”.

Barca bại, Neymar lại trăng hoa
Neymar hở ra là tiệc tùng.

Cũng theo Deco, NHM ít thấy hình ảnh bê tha của anh và đồng đội vì BLĐ Barcelona tổ chức cho cầu thủ “bay đêm”… rất chuyên nghiệp. Ngoài việc chăm chút hình thức bên ngoài và đi chơi theo tập thể, các ngôi sao Barca còn được bảo vệ bởi dàn vệ sỹ lực lưỡng để ngăn cản các CĐV quá khích và những tay săn ảnh muốn tiết lộ chuyện chơi bời của họ.

Trên thực tế, tiết lộ của Deco chỉ gây sốc với NHM vào thời điểm anh còn thi đấu. Bây giờ thì khác, “bay đêm” đã trở thành thú vui không thể thiếu của các cầu thủ Barcelona, đặc biệt là các dân chơi như Neymar hay Gerard Pique. Chỉ có điều không đổi là họ đi chơi đêm liên tục, thắng thì ăn mừng, thua lại càng phải tiệc tùng để vơi bớt nỗi sầu. Neymar là mẫu cầu thủ điển hình cho trào lưu này. Hễ cứ rảnh rỗi, tiền đạo Brazil lại tụ tập bạn bè ăn nhậu hoặc rủ nhau đến hộp đêm cua gái.

Chủ nhật tuần trước cũng vậy. Không lâu sau thất bại muối mặt trước Celta Vigo tại vòng 5 La Liga, Neymar đã vứt bỏ bộ mặt ủ rũ để tiệc tùng cùng bạn bè và một người đẹp bí ẩn ở Barcelona. Theo ghi nhận của cánh săn ảnh, cô gái cao hơn 1m60, tóc vàng, da trắng, khuôn mặt xinh xắn và ăn mặc rất thời trang. Sau khi rời nhà hàng, Neymar và cô gái luôn giữ khoảng cách, không có hành động thân mật nào trước ống kính phóng viên. Nhưng sau đó, hai người cùng lên một chiếc xe và biến mất trong màn đêm vào lúc 2h30 sáng ngày thứ Hai. Họ có thể đi đâu vào giờ này? Nguồn tin của tờ Ego khẳng định, đích đến của hai người chỉ có thể là nhà riêng của Neymar.

Không đào hoa, không phải Neymar

Cuối tháng trước, Carolina Dantas chuyển đến Barcelona sinh sống và lập nghiệp. Báo chí Brazil đồn rằng, Neymar muốn giữ con trai Davi Lucca ở bên cạnh nhưng cậu bé không chịu, nhất quyết đòi sống với mẹ. Không còn cách nào khác, ngôi sao Barca phải gọi điện cầu cứu bạn gái cũ. Thế là Carolina Dantas gói ghém đồ đạc, bay sang Catalan đoàn tụ với con trai và người yêu cũ. Hành động của Carolina khiến nhiều người cho rằng cô vẫn còn tình cảm với Neymar và chuyện hai người tái hợp vì Davi Lucca hoàn toàn có thể xảy ra. Trước tình huống này, Neymar chọn cách im lặng.

Barca bại, Neymar lại trăng hoa
Neymar bay đêm cùng cô gái lạ mặt.

Hơn một tuần sau, ngôi sao Barca công khai thân mật với Beatrice Bouchard, em gái song sinh của ngôi sao quần vợt Eugenie Bouchard. Cùng lúc đó, truyền thông Brazil cũng đưa ra những bằng chứng cho thấy Neymar bắt đầu theo dõi và like những bức ảnh nóng bỏng của giáo viên thể dục thẩm mỹ Gabriela Pugliesi. Trước đấy, tiền đạo Brazil còn bị đồn tán tỉnh hai cô đào Thaila Ayala và Thayse Estaniecki.

Tuy nhiên, Neymar cũng giống như Ronaldo. Anh có thể tán tỉnh và đi chơi với nhiều cô gái, nhưng không ai trong số họ được công nhận là bạn gái chính thức của ngôi sao Barca. Neymar chưa muốn bị ràng buộc hoặc chưa tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời, không ai rõ. NHM chỉ biết anh là một cầu thủ trăng hoa có tiếng. Sau khi chia tay bạn gái Bruna Marquezine, Neymar đã trải qua nhiều cuộc tình một đêm với các người đẹp đồng hương như Lorena Bueri, Patricia Jordane, Carol Portaluppi,…

Không ai rõ bản tính trăng hoa của Neymar hơn Carolina Dantas. Khi Carolina sinh cậu nhóc Davi Lucca, ngôi sao Barcelona đã phũ phàng nói lời chia tay để chạy theo nữ diễn viên Bruna Marquezine. Nhưng cũng chính Neymar lại nhờ bạn gái cũ tư vấn chuyện theo đuổi Bruna. Bản thân tiền đạo này cũng thừa nhận không thể sống thiếu phụ nữ. Chỉ có điều, Neymar không thích ràng buộc. Với anh, tình một đêm sẽ tốt hơn là người yêu chính thức.

NGUYỄN MAI