Sau Mourinho, tới lượt Fabregas dính án treo bằng vì… hỗn xế

Cesc Fabregas lại bị bắt và phải hầu tòa vì lỗi chạy xe quá tốc độ. Nếu ngôi sao người Tây Ban Nha này bị tước giấy phép lái xe như ông thầy Jose Mourinho thì người hâm mộ cũng không quá bất ngờ, bởi tư lâu Fabregas đã nổi tiếng là một tay “hỗn xế” trên đường phố ở London…

Fabregas cãi chày cãi cối

Ngày 15/01/2015, Cesc Fabregas bị cảnh sát giao thông Anh bắt giữ vì chạy xe quá tốc độ trên đường A3 tại Claygate, hạt Surrey. Theo nguồn tin từ báo chí Anh, ở đoạn đường nói trên giới hạn tốc độ tối đa là 80,4 km/h (50 dặm/h) nhưng ngôi sao Chelsea vẫn “đóng” chiếc Aston Martin với vận tốc lên tới 180 km/h.

Hôm thứ Ba vừa qua, Fabregas bị tòa án Staines triệu tập để giải quyết vụ việc nhưng có điều, ngôi sao Chelsea lại chối bay chối biến, khẳng định anh không mắc lỗi về tốc độ. Trước sự ngoan cố của tiền vệ TBN, tòa Staines đã chuyển hồ sơ vụ việc cho tòa án khác là Guildford thụ lý. Theo dự kiến, Fabregas sẽ phải hầu tòa án Guildford vào ngày 09/10 tới.

Sau Mourinho, tới lượt Fabregas dính án treo bằng vì... hỗn xế

Trước khi bị tòa Staines triệu tập, Fabregas cũng đã một lần “dính án” ở tòa án này. Cụ thể là ngày 22/05 vừa qua, ngôi sao Chelsea bị toà án Staines phạt 1.000 bảng cùng 6 điểm phạt giao thông (12 điểm treo bằng) vì lỗi cho người khác không có giấy phép lái xe hợp lệ điều khiển chiếc Aston Martin của mình.

Một công tố viên của tòa án Guildford tiết lộ với trang tin Get West London: “Tòa án Guildford đã được cung cấp đầy đủ những thông tin, chứng cứ cần thiết trong vụ việc Fabregas chạy quá tốc độ tại Claygate. Tháng 05/2015, Fabregas đã vi phạm điều luật 172 của Luật giao thông Anh năm 1988. Anh ta đã bị phạt 6 điểm và với lỗi vi phạm nghiêm trọng này, Fabregas chắc chắn sẽ phải nhận thêm hình phạt xứng đáng”.

“Hình phạt xứng đáng” mà Fabregas có thể nhận ở đây là treo bằng lái 6 tháng, giống như cái án phạt mà ông thầy của anh, Jose Mourinho đã phải nhận từ tòa án  Staines hồi tháng 06/2015 vừa qua, cũng vì lỗi vi phạm tốc độ.

Hỗn xế Fabregas

Trước khi phải hầu tòa án Staines rồi Guildford, Cesc Fabregas đã nổi lên như một tay hỗn xế có tiếng trong giới cầu thủ ở Premier League. Còn nhớ ngày 04/04/2011, thời điểm vẫn còn thi đấu cho Arsenal, do phóng nhanh, vượt ẩu, Fabregas đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường tới sân tập Colney của đội bóng London.

Theo Metro, Fabregas lái chiếc Mercedes SL55 AMG trên đường A41 với vận tốc lên tới 185 km/h, dù tốc độ tối đa ở đoạn đường này mà các chủ phương tiện được phép lưu thông chỉ là 80km/h. Vì phóng nhanh như thế nên tới gần giao lộ Selborne Gardens, Fabregas không kiểm soát được tốc độ, đâm thẳng vào chiếc Audi do một thanh niên 20 tuổi cầm lái. May mắn không ai gặp chấn thương nhưng chiếc SL55 AMG của cựu “Pháo thủ” nát bét phần đầu. Một số người chứng kiến cho biết, anh thanh niên điều khiển chiếc Audi quá bức xúc, định lao tới… tẩn kẻ chạy xe ẩu dẫn tới tai nạn nhưng sau khi nhận ra Fabregas, anh thanh niên hâm mộ Arsenal đó đã bỏ qua.

Gần nhất là vụ…. tạt đầu, ép xe bus 2 tầng của Fabregas. Sự việc này xảy ra vào ngày 01/02/2015 vừa qua. Theo The Sun, nguyên nhân bắt đầu từ việc chiếc xe bus hai tầng do bác tài Martin Hughes, 52 tuổi, điều khiển và chiếc xe Aston Martin Vanquish trị giá 150.000 bảng của Cesc Fabregas xuýt va chạm nhau. Cho rằng bác tài xe bus ép mình, tiền vệ 28 tuổi người TBN nhấn ga, ép chiếc xe bus hai tầng vào lề đường. Vừa ép xe bus, Fabregas vừa giơ ngón tay ra hiệu cho bác tài Martin phải dừng xe để “nói chuyện phải trái”. Theo tiết lộ của người tài xế hâm mộ Crystal Palace này, Fabregas sau đó hung hăng chửi bác ta là “thằng chó chết”, đồng thời hùng hổ lao tới đấm tới tấp vào kính chắn gió của chiếc xe bus…

Tân Phong

Schweinsteiger và Demichelis cùng “dính thẻ vàng” vì lỗi đỗ xe

Sau Mourinho, tới lượt Fabregas dính án treo bằng vì... hỗn xế

Ngày hôm qua, khi bước ra từ một khách sạn tại Manchester, ngôi sao Man City, Martin Demichelis đã “hoảng hồn” khi nhận thấy một tấm phiếu phạt màu vàng gắn trên kính xe, do chiếc Mercedes của anh đỗ không đúng nơi quy định. Tương tự, chiếc Range Rover của Bastian Schweinsteiger cũng “dính thẻ vàng” từ cảnh sát giao thông, khi tân binh Man Utd đi ăn tối với Hargreaves.