SHB. Đà Nẵng 0–2 B. Bình Dương: Bỏ túi

Có 2 cơ hội và ghi 2 bàn khá may mắn, B.Bình Dương thi đấu đủng đỉnh trong 45 phút cuối rồi ra về với 3 điểm.

Trước giờ bóng lăn, HLV Huỳnh Đức đã dành tới 5 phút để sốc tinh thần quân sỹ trên sân. Và đội chủ nhà khởi đầu hứng khởi, đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Tuy nhiên, trước bản lĩnh của đội khách, SHB.Đà Nẵng chỉ duy trì sức ép được 5 phút đầu.

SHB. Đà Nẵng 0–2 B. Bình Dương: Bỏ túi

Không thể vỗ mặt đối thủ, SHB.Đà Nẵng cũng chỉ chuyền bóng qua lại, tấn công trong bế tắc. Giữa thế trận giằng co, phút 20, Quang Vinh có pha lốp bóng qua đầu TM Văn Hưng mở tỷ số. Bất ngờ bị dẫn bàn, SHB.Đà Nẵng cố gắng đẩy lên song họ lại thiếu những cá nhân tạo đột biến trước bức tường kiên cố B.Bình Dương dựng lên. Đã thế, họ còn bị mất người khi Huy Toàn dính chấn thương. Và vẫn với lối chơi như vậy, đội bóng đất Thủ may mắn có bàn thắng khi Moses sút trúng người Văn Học khiến Văn Hưng bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Tạo cách biệt an toàn, B.Bình Dương chủ động lùi sâu, nhường thế trận và bóng chỉ lăn trên phần sân đội khách. Không ít cơ hội ghi bàn nhưng Quốc Anh, Fraser đều tỏ ra vô duyên khi đối mặt với thủ môn.

TRẦN KHÁNH

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

SHB. Đà Nẵng: Văn Hưng; Văn Học, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Hoàng Quãng; Huy Toàn (Ngọc Thắng 29’), Anh Tuấn, Minh Tâm, Vũ Phong (Duy Lam 46’); Perez, Fraser (Quốc Anh 74’).

B.Bình Dương: Quốc Thiện Esele; Xuân Thành (Đặng Văn Robert 83’), Phước Tứ, Xuân Luân, Văn Hoàn; Anh Đức, Tiến Thành (Tấn Tài 77’), Moses, Quang Vinh (Tăng Tuấn 68’); Công Vinh, Simic.