David Beckham: 7 trận đấu “rửa mặt” cho FIFA

Bộ phim tài liệu “Vì tình yêu trận đấu” được trình chiếu trên BBC One tối qua. Ở đó, David Beckham đã tâm sự những điều kỳ diệu về cuộc hành trình thực hiện bộ phim này và đặc biệt là 7 trận đấu trên 7 lục địa, như là minh chứng cho sức mạnh gắn kết nhân loại của bóng đá cũng như giúp vãn hồi danh dự cho FIFA vốn đang bị hoen ố bởi scandal tham nhũng, hối lộ.

Bộ phim trên được trình chiếu đúng 1 ngày sau khi hai “ông trùm” Sepp Blatter và Michel Platini phải nhận án phạt cấm tham gia bóng đá trong 8 năm. “Đó (scandal FIFA) là một trong những lý do để chúng tôi thực hiện hành trình này. Chúng tôi muốn cho tất cả thấy rằng vẫn luôn tồn tại những giá trị nhân văn đẹp đẽ, cơ bản trong ngôi nhà chung của bóng đá thế giới”, David Beckham tâm sự.

“Tôi từng là thành viên trong Ban vận động xin đăng cai World Cup 2018 cho nước Anh và tôi biết nhiều người cực kỳ thất vọng về những gì đã và đang xảy ra ở FIFA. Nhưng sau cùng tôi không thích nói thêm về những điều tồi tệ này. Tôi chỉ muốn đưa lên màn ảnh tình yêu với những trận đấu bóng đá và cách nó có thể làm thay đổi nhiều cuộc đời trên khắp thế giới này”.

“Vì tình yêu trận đấu” - một bộ phim tài liệu và trên hết đó là một hành trình đáng nhớ với 10 ngày xuyên qua 11 quốc gia khác nhau và đặc biệt là 7 trận đấu bóng đá trên 7 lục địa. Đó không phải những trận bóng hào nhoáng với rất nhiều ngôi sao tham dự, hàng chục nghìn khán giả nèn kín các khán đài sân vận động đẹp lung linh và được quảng bá rầm rộ.

Mà đấy đơn thuần chỉ là trận bóng giữa Beckham với những người dân bản địa trong rừng nhiệt đới ở Papua New Guinea, với các trẻ em cùng những người vô gia cư, các nạn nhân của thảm họa động đất, ở bãi đất trống của khu cứu trợ nhân đạo tại Nepal, hay kể cả ở sa mạc vùng Djibouti hoặc tận Nam Cực lạnh giá hẻo lánh. Đó là những trải nghiệm tuyệt vời, với thứ bóng gần gũi nhất với cuộc sống thực tại, giữa bộn bề khó khăn và thách thức từ mẹ thiên nhiên. Nó cũng đã mang lại những nụ cười rạng rỡ cho nhiều đứa trẻ - đấy là một trong những trách nhiệm lớn lao của Beckham trong hành trình khi anh là Đại sứ của UNICEF. Và đặc biệt, nó đã mang lại nụ cười trên gương mặt bóng đá thế giới sau 1 năm với quá nhiều biến cố ở ngôi nhà chung FIFA.

“Tôi biết thử thách từ hành trình gian nan thế nào, nhưng tôi cũng biết nó có thể chạm sâu đến đâu trong tâm hồn mỗi người. Tôi muốn thắp lên ánh sáng ở mọi khu vực xa xôi, khó khăn nhất trên thế giới cũng như cho thấy mặt tích cực mà bóng đá mang lại bởi nó có thể làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người, đặc biệt là trẻ em”, Beckham tâm sự.

“Ở Nepal, nơi 6 tháng trước thảm họa động đất từng xảy ra và tàn phá nhiều gia đình, chúng tôi chơi bóng giữa một ngôi đền bị hủy hoại nặng nề và tại đó lũ trẻ có thể hồn nhiên và hạnh phúc tham gia như để vượt qua khó khăn cùng nỗi đau mất người thân. Và chặng dừng chân ở Djibouti, chúng tôi đã lái xe 4 giờ tới một khu vực rộng lớn có trại tị nạn của chừng 15.000 người. Một vài cậu nhóc ở đó rất có năng khiếu. Tôi nhớ sau trận đấu, vài cậu bé đã dúi vào túi quần tôi những mẩu giấy ghi chép rằng: “Làm ơn hãy giúp chúng cháu biến giấc mơ thành hiện thực, chúng cháu yêu thích và có năng khiếu bóng đá, hãy cho chúng cháu dù chỉ một cơ hội”. Tôi sẽ không bao giờ quên những điều đó, bởi nó có thể chạm đến sâu thẳm trái tim của bất kỳ ai”. 

"Tôi vẫn nhớ trận đấu trong rừng nhiệt đới Papua New Guinea giữa lực lượng cảnh sát và một bộ tộc thổ dân, những người thường xuyên xung đột với nhau. Nhưng rồi họ đã xích lại gần, bắt tay và cùng chơi bóng”.

David Beckham.

LƯƠNG ANH

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech

Close