23h00 (10/10), Kazakhstan – Hà Lan: Hồn “Lốc” mốc meo

Lịch sử 8 kỳ EURO sẽ đánh dấu sự vắng mặt lần đầu tiên của Hà Lan, nhưng lại là một sự đối xử công bằng với đội quân mà khái niệm “Lốc da cam” chỉ còn là tiếng vang trong quá khứ.

Hà Lan sẽ vắng mặt ở EURO lần đầu kể từ lễ hội 1984, nếu như họ bị cầm hòa đêm nay đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ thắng trận trên đất CH Czech. Bởi lúc đó, khoảng cách giữa 2 đội sẽ là 3 điểm, phía trước chiến dịch vòng loại chỉ còn 1 trận trong khi Hà Lan thua Thổ Nhĩ Kỳ về thành tích đối đầu (hòa TNK 1-1 và thua 0-3).

Hồn “Lốc” mốc meo

Ở một kịch bản khác, Thổ Nhĩ Kỳ giành được 4 điểm/2 trận còn lại, khi ấy mọi nỗ lực toàn thắng của Hà Lan đều đổ sông đổ bể, ngay cả sự thật là họ chỉ còn hy vọng cuối cùng là cán đích thứ 3 trong bảng – suất dự Play-off. Tóm lại, dù sớm hay muộn thì cánh cửa đón Hà Lan đến Pháp 2016 là vô cùng hẹp, hay đúng hơn là họ mất sạch quyền tự quyết. Đối với “Lốc da cam”, 6 điểm ở 2 trận còn lại là không đủ, trong khi lởn vởn trong đầu họ không loại trừ là nỗi lo tổn thương từ một thuyết âm mưu: 2 lượt đấu cuối cùng, Thổ Nhĩ Kỳ gặp CH Czech và Iceland – những đội bóng đã chính thức giành vé đến Pháp.

Mọi thứ tồi tệ có thể đến với Hà Lan, diễn ra một cách rất bình thường, không có gì phải hoài nghi để điều tra, từ kịch bản các đối thủ “nhường điểm” cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến thực tế không thể bênh vực cho sự yếu kém của “Lốc” tại vòng loại. Chẳng phải đến bây giờ Hà Lan mới bị quở trách, khi mà họ thua từ trận ra quân vòng bảng, thua tiếp trước Iceland và thua liền cả 2 lượt trận gần đây.

Nếu Hà Lan không giành được vé Play-off (hoặc không giành vé sau Play-off) thì kết quả ấy về mặt lý thuyết là một nghịch lý ở một kỳ EURO được UEFA mở rộng con số tham dự lên 24 đội. Tuy nhiên, nghịch lý ấy xét về mặt thực tiễn nó lại trở nên rất… hợp lý và bình thường, vì chẳng phải thực lực của Oranje cũng đang rất tầm thường đấy thôi. Họ chỉ có một lực lượng tạp nham, già nua và yếu đuối. Van Persie phải phiêu bạt sang Thổ, mờ nhạt ở mảnh đất này. Jan Huntelaar trong 8 tháng qua mới ghi được 8 bàn cho Schalke 04. Bas Dost lóe sáng được 1 mùa tức thì tắt ngấm. Sneijder đã hết thời. Robben chấn thương dai dẳng. Afellay, Lens, Elia… không chịu trưởng thành. Chỉ có Daley Blind và Memphis Depay là niềm tin để dựa dẫm nhưng cả 2 vẫn chưa đạt tầm ngôi sao đúng nghĩa.

Với lực lượng đó, đặt trong bối cảnh Hà Lan không có sự gắn kết và tệ hơn nữa là mất đi bản sắc màu “da cam” cũng như sự yếu kém về chuyên môn của HLV, thì hệ quả đến với họ là điều tất yếu. Chẳng có gì sốc về “Lốc” cả.

Hồn “Lốc” mốc meo

Mạnh Khánh

Nếu lập công ở trận này, Robin van Persie sẽ lập cột mốc 50 bàn ở đúng trận đấu thứ 100 cho ĐTQG. Hiện tiền đạo của Fenerbahce vẫn đang dẫn đầu danh sách các chân sút tốt nhất trong lịch sử đội tuyển Hà Lan với 49 bàn sau 99 trận thi đấu.