Adem Ljajic: Không cần 1 giây để tiếc nước Anh

Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Adem Ljajic khiến Man Utd (và Liverpool) một lẫn nữa tiếc nuối. Cầu thủ tấn công đa năng người Serbia bỏ qua cơ hội đến Premier League để ở lại Italia.

Nhưng Ljajic cũng không tiếp tục gắn bó với Roma, đội bóng anh đã ghi cho 8 bàn ở Serie A mùa trước, mà chân sút 23 tuổi này chọn chuyển tới Inter theo hợp đồng cho mượn.

Adem Ljajic: Không cần 1 giây để tiếc nước Anh“Khi đó tôi đang ở Belgrade và không chắc mình sẽ ở lại Roma hay chuyển tới Anh”, Ljajic tâm sự. “Nhưng sau cùng HLV Mancini trực tiếp gọi điện và thuyết phục tôi. Kế hoạch của ông ấy rất rõ ràng. Tôi không cần dù chỉ 1 giây để suy nghĩ mà nhận lời tức thì, dù điều đó đồng nghĩa với việc bỏ đi cơ hội chuyển đến Premier League”.

Hồi tháng 01/2009, Man Utd thỏa thuận mua cả Ljajic lẫn Zoran Tosic từ CLB Partizan. Cả hai cũng đã đến Manchester thử việc nhưng rốt cuộc chỉ có Tosic chuyển tới sân Old Trafford. Sau này có tin chính Sir Alex Ferguson đã hủy vụ chuyển nhượng bởi ông không thấy tiềm năng ở Ljajic – cầu thủ được mệnh danh là “Kaka mới” của Serbia.

L.A