Adnan Januzaj: Tỏa sáng vẫn… nghe chửi

Khoảnh khắc lóe sáng của Adnan Januzaj đã giúp Man Utd may mắn vượt qua Aston Villa, giành trọn 6 điểm/2 vòng đầu. Nhưng người hùng của “Quỷ đỏ” không vì thế có thể hả hê ra mặt.

Thực tế đây mới là bàn đầu tiên của Januzaj kể từ tháng 4 năm ngoái. Và đây cũng mới là trận đá chính đầu tiên của ngôi sao trẻ này kể từ tháng 2 năm nay, cũng trước đối thủ Aston Villa. Chưa ai quên Januzaj từng khốn khổ thế nào ở mùa trước vì bị ông thầy khắt khe Louis van Gaal ngó lơ. Thậm chí, khi kỳ CN hè này chưa đóng cửa thì tương lai của Januzaj vẫn bị đặt dấu hỏi, khi Sunderland vẫn ráo riết hỏi mượn anh. “Tất nhiên tôi cảm thấy vui sau khi ghi bàn. Rõ ràng tôi chưa chơi trọn vẹn trận nào trong thời gian dài nên thể lực chưa hoàn hảo. Tôi hy vọng sẽ được ra sân nhiều hơn và có thể ghi nhiều bàn hơn. Nhưng trên tất cả, tôi muốn ở lại Man Utd và chiến đấu vì suất chính thức”, Januzaj phát biểu sau trận.

Adnan Januzaj: Tỏa sáng vẫn... nghe chửi

Ước mơ của ngôi sao trẻ từng bùng nổ dưới triều đại David Moyes rất rõ ràng. Nhưng có vẻ như những gì Januzaj thổ lộ vẫn rất… khó nghe với Louis van Gaal. Và dù chứng kiến Januzaj tỏa sáng, ông thầy người Hà Lan vẫn không quên “gầm gừ” với cậu học trò mảnh khảnh với gương mặt búng ra sữa. “Nhìn từ những khía cạnh khác, cậu ấy phải chứng tỏ nhiều hơn nữa. Man Utd đã để mất bóng rất nhiều, không chỉ Depay, Rooney mà cả Januzaj và đó là lý do vì sao chúng tôi tạo ra ít cơ hội ghi bàn đến thế”, Van Gaal lạnh lùng phán xét. “Tôi khá hài lòng vì bàn thắng của Januzaj giúp CLB chiến thắng, nhưng cậu ấy phải thể hiện sự tiến bộ nhiều hơn thế nữa. Januzaj phải làm tốt hơn năm ngoái, khi mà cậu ấy trình diễn rất tệ. Những gì Januzaj cho thấy vừa qua vẫn chưa phải sự nỗ lực, chăm chỉ tối đa để trở nên tốt hơn.”.

Thật đúng là chẳng biết phải tỏa sáng đến cỡ nào mới khiến Van Gaal hài lòng!

LƯƠNG ANH

“Tôi hy vọng sẽ được ra sân nhiều hơn và có thể ghi nhiều bàn hơn. Nhưng trên tất cả, tôi muốn ở lại Man Utd và chiến đấu vì suất chính thức”.

 Januzaj.