Aston Villa: Hy vọng “đầu xuôi, đuôi lọt”

Cũng giống như mùa bóng trước, Aston Villa bắt đầu bằng một trận thắng trên sân khách. Vì thế, CĐV vùng Midlands hy vọng “đầu xuôi, đuôi lọt” thực sự, chứ không phải một khởi đầu tốt lại là dấu chấm hết cho Paul Lambert.

Ngược thời gian về 12 tháng trước, Aston Villa sau một tháng trăng mật tuyệt vời khi họ thắng Stoke và Liverpool trên sân khách (1-0), Hull (2-1) trên sân nhà và hòa Newcastle (0-0) ở Villa Park, đội bóng của Lambert tụt dốc không phanh một cách khó hiểu. Từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 11, họ thua liên tiếp 6 trận và hòa 3 trận sau đó. Tính ra, Aston Villa đã trải qua 9 vòng đấu mới tìm lại cảm giác chiến thắng vào đầu mùa giải.

Aston Villa: Hy vọng “đầu xuôi, đuôi lọt”

Điều tồi tệ là cảm giác này cũng chỉ theo họ đúng 2 vòng đấu, trước lúc một cuộc khủng hoảng khác và nghiêm trọng hơn ập đến, với 12 trận chỉ hòa và thua. Hệ quả của chuỗi trận này là Lambert đã bị sa thải sau trận thua Hull 0-2 vào ngày 10/02 và mặc dù Tim Sherwood cũng không thể vực dậy họ được ngay khi Aston Villa thua tiếp 2 trận nữa, họ vẫn kịp trụ hạng nhờ thắng 5 trong 11 vòng đấu cuối cùng.

Phạm Hưng