B.Bình Dương 2-1 Đồng Nai: Đặt cược vào “Chung kết ngược”

Tiếp đón đội bóng đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng Đồng Nai, các nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương giành chiến thắng để tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng.

Nếu để thua Bình Dương trong trận này, lợi thế về điểm số giữa Đồng Nai và đội xếp chót là HA.GL  – đội vừa giành chiến thắng quan trọng 3-1 trước SLNA, sẽ không còn nữa. Thậm chí, nếu để thua với tỷ số đậm Đồng Nai sẽ thay thế đội bóng phố Núi ở vị trí bét bảng.

Với tâm thế không còn gì để mất, Đồng Nai mới là đội chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, lợi thế của họ chỉ duy trì được khoảng 15 phút đầu hiệp 1. Sau khoảng thời gian đầu trận có phần lép vế, Becamex Bình Dương bắt đầu thể hiện đẳng cấp. Với dàn hảo thủ vượt trội, đội bóng đất Thủ nhanh chóng lấy lại thế trận và đến phút 25, họ đã dẫn Đồng Nai 2-0. Trọng Hoàng là người ghi cả 2 bàn thắng cho đội chủ nhà. 45 phút của hiệp 1, Bình Dương còn tạo ra thêm nhiều cơ hội nữa có thể chuyển hoá thành bàn thắng nhưng các chân sút như Anh Đức và Công Vinh đều không thể tận dụng thành công.

Becamex Bình Dương 2-1 Đồng Nai: Lấy lại vị thế nhà vua
Đồng Nai không thể gây ra bất ngờ trước Bình Dương.

Hiệp 2, diễn biến của trận đấu vẫn không có sự đổi khác với ưu thế hoàn toàn nghiêng về Bình Dương. Nhưng có vẻ chính điều đó đã khiến các cầu thủ chủ nhà tỏ ra chủ quan và đá lỏng chân. Sau một vài cơ hội không thực sự rõ ràng, Đồng Nai đã tìm được bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Kisekka Henry sau nỗ lực đi bóng của Hữu Phát. Những phút còn lại, dù rất cố gắng nhưng đội bóng miền Đông Nam Bộ cũng không thể gây nên bất ngờ và chịu thua chung cuộc 2-1.

Với kết quả này, Đồng Nai chỉ còn hơn HA.GL hiệu số bàn thắng bại và trận đối đầu giữa 2 CLB này ở vòng 23 sẽ là trận “Chung kết ngược” để trốn tránh chiếc vé xuống hạng. Becamex Bình Dương vẫn duy trì khoảng cách 2 điểm so với đội xếp thứ 2 là FLC Thanh Hoá.

Có một điều rất trùng hợp là cả 3 trận đấu chiều Chủ Nhật đều kết thúc với tỷ số 2-1. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hà Nội T&T đã giành chiến thắng ngoạn mục trên sân Lạch Tray. Dù bị Hải Phòng dẫn trước, nhưng bàn gỡ của Samson cùng pha lập công khi thời gian chỉ còn được tính bằng giây của Gonzalo giúp đại diện thủ đô ra về với trọn vẹn 3 điểm. Cặp đấu còn lại giữa Sanna Khánh Hoà và SHB Đà Nẵng, đội chủ nhà là những người có được niềm vui.

CHÂU TỔNG