03h00 (18/8), Barcelona – Athletic Bilbao: Xin cho thảm bại được ngủ yên!

Sân San Mames lượt đi đã để lại một nỗi đau, và bây giờ Nou Camp đang gồng mình để chữa lành vết thương ấy. Một lá cờ khổng lồ Catalan được xếp trên khán đài, như muốn thôi thúc các cầu thủ cháy hết mình. Nhưng sao không để thất bại ấy được ngủ yên?

Vì suy cho cùng, đây cũng chỉ là chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha – chiếc Cúp mà Barca đã giành được 11 lần trong lịch sử, thừa thãi với họ và đôi khi việc tham dự chỉ được xem như là “nghĩa vụ của nhà vô địch La Liga” hoặc ý nghĩa hơn thì coi như là màn khởi động làm nóng cho mùa giải mới, với ít nhất 2 mục tiêu hàng đầu: La Liga và Champions League.

Barcelona: Xin cho thảm bại được ngủ yên!

Nói thế để thấy, dù danh hiệu không bao giờ là đáng bị khinh rẻ nhưng đây là lúc xứ Catalan cần phải tỉnh táo nhất, thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của “tham vọng ăn 6”, nhất là khi họ đã chịu thua Bilbao với tỷ số 0-4 ở lượt đi, đồng nghĩa đòi hỏi Barca phải thắng với tỷ số cách biệt từ 4 bàn trở lên. Với Barca – đội bóng không ít lần làm nên những tỷ số “tennis” – việc họ ghi 4-5 bàn ở Nou Camp là hoàn toàn có thể, và cũng chính vì điều có thể ấy nên sân Nou Camp vẫn nuôi dưỡng một niềm tin ngược dòng.

Niềm tin ấy được giải thích  theo nhiều góc độ, nào là Messi sẽ lập hat-trick, nào là thắng 4-0 là một chuyện đơn giản với Barca, nào là chỉ cần lắp lại đội ngũ nhân sự chủ chốt hay cũng như nhìn vào một lịch sử thuận lợi khi đón tiếp Bilbao… Những thứ ấy, quả thực là đáng để tin, song đánh đổi cho kỳ tích này (nếu đạt được) thì chắc chắn Barca phải gồng mình như một con hổ đói. Nó đòi hỏi cỗ máy này phải vận hành bằng mọi năng lượng, vắt hết tất cả những nhiệt huyết, và có thể phải “đá chết bỏ” trước một Bilbao chắc chắn sẽ làm tất cả để nếm mùi vị Siêu Cúp Tây Ban Nha lần đầu tiên sau 31 năm chờ đợi (từ năm 1984).

Có đáng không, khi mà cuối tuần này La Liga bắt đầu khởi tranh (ngày 22/08) trong khi thể lực các cầu thủ Barca hiện không thể nói là tốt? Rủi ro cho “kỳ tích” ngược dòng rạng sáng nay sẽ là rất lớn, vậy thì sao không chấp nhận buông bỏ nó cho nhẹ lòng? Hãy quên đi những lời sỉ nhục về thảm bại 0-4 ở lượt đi, bởi chặng đường phía trước còn rất nhiều lý do để Barca ngẩng cao đầu.

Xin cho thảm bại được ngủ yên!

MẠNH KHÁNH