Barcelona gây thất vọng: Nước Mỹ đẹp, nhưng rất mệt!

Chỉ vì chiến lược tiếp thị mà Barcelona phải thực hiện chuyến bay dài đến Mỹ, mảnh đất với HLV Luis Enrique và các học trò là cú hạ cánh gượng ép, đặt chân trong nỗi sợ đánh mất thể lực cũng như sự sung mãn khi mùa giải mới bắt đầu.

Chính vì thế, đừng đòi hỏi Barca phải là những chiến binh tại giải có tên ICC – International Champions Cup, nơi họ đã để thua Man Utd 1-3 và mới đây bị Chelsea hạ gục trong loạt “đọ súng” sau thời gian thi đấu chính thức hòa 2-2. Và có lẽ, cũng không cule nào quở mắng Luis Enrique khi ông sử dụng lực lượng ra sân đúng với bản chất “giao hữu” khiến Barca không có được kết quả thuận lợi. Bởi như chính Luis Enrique nói: “Tôi không coi trọng kết quả như thế nào. Tôi chỉ để ý xem chúng tôi tìm được điều gì mới mẻ và thể lực được bảo toàn ra sao”.

bbb

Enrique có sai không? Không! Vì với tư cách là môt người quản lý nhân sự thì ông không cần những chuyến đi như thế này, thay vào đó đội bóng của ông chỉ nên tập huấn ở một nơi nào đó di chuyển ngắn và có điều kiện khí hậu cũng như môi trường gần gũi với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, vì kế hoạch phát triển thương hiệu, hay đúng hơn là chiến lược tiếp thị của lãnh đạo CLB nên thầy trò Luis Enrique phải đặt chân đến nước Mỹ. Một chuyến đi miễn cưỡng.

Cái gì thuộc về miễn cưỡng thì không thể có được kết quả ưng ý nhất, thậm chí tour du đấu này xét về mặt chuyên môn, lợi chưa thấy đâu mà hại rất nhiều. Các cầu thủ Barca mệt mỏi trông thấy ngay sau khi hoàn thành chuyến bay, cộng thêm sự mệt mỏi về tâm lý trước đó, khiến họ không có nhiều cảm hứng trong mỗi trận đấu.

Nếu ai đó bảo, Barca học được, rèn luyện được, thử nghiệm được… trong 2 trận vừa qua thì xin thưa là Barca hiện tại không cần những thứ đó. Họ đã là cỗ máy được hoàn thiện từ mùa trước, đã thiết lập quỹ đạo riêng, không cần phải thử nghiệm nữa và nếu có nhắc đến những bản hợp đồng mới thì cần lưu ý là họ có được phép ra sân đâu. Nếu để rèn luyện – nguyên tắc đầu tiên dành cho bất kỳ đội nào trước mùa giải – thì Barca nên chọn một nơi nào gần hơn nước Mỹ. Họ cũng chẳng cần phải tiêu tốn thời gian để học hỏi, bởi họ đang là… số 1 châu Âu (cả về khía cạnh thành tích lẫn thực lực). Tất cả những gì đáng ra họ cần làm là được nghỉ ngơi và tập nhẹ, nên việc Luis Enrique dùng gần như toàn quân dự bị là hoàn toàn chính đáng và chuyện họ gây thất vọng về kết quả du đấu cũng rất đỗi bình thường.

MẠNH KHÁNH

Và nếu điều đó xảy ra…

Là để giả định rằng ở mùa bóng mới, trong một giai đoạn đen đủi nào đó Barcelona không thể có được những con người tốt nhất thì đúng là họ có lý do để e ngại. Thực tế, Barca chỉ đáng sợ khi có Messi, có đủ các mảnh ghép tấn công lẫn phòng thủ. Trái lại, họ cũng chỉ là đội bóng tầm thường, mà trong cuộc sống thì mọi thứ đều có thể diễn ra.

“Chân thành, là một HLV tôi không thích những chuyến bay quá dài như thế này. Điều đó không có nghĩa tôi không thích nước Mỹ, nhưng tôi thích tập huấn ở châu Âu hơn” – Luis Enrique.