Cái uy của Van Gaal: Tiếng kêu than vang dậy đất trời!

Nếu chỉ có 1-2 cầu thủ chỉ trích Louis Van Gaal thì chẳng đáng chú ý, vấn đề là gần như ông đi tới đâu là ở đó có tiếng kêu than vang dậy đất trời thì rõ ràng cần phải xem lại cách làm việc của HLV này.

Như trước lúc đến Ferbabache ở hè này, Robin van Persie từng oán trách trên tờ Times: “Van Gaal đã hủy hoại sự nghiệp của tôi ở Man Utd. Khi tôi trở lại sau kỳ nghỉ và chưa muốn rời Manchester do vợ con đều cảm thấy hạnh phúc ở đây thì Van Gaal đẩy tôi sang đá cho đội hình 2. Tôi chẳng phải thằng ngốc để hiểu chuyện gì đang xảy ra”.

Tiếng kêu than vang dậy đất trời!

Ở mùa trước, Adnan Januzaj cũng từng khóc hận vì Van Gaal qua tâm sự đầu năm nay: “Van Gaal đang hủy hoại sự nghiệp của tôi bằng hệ thống khiến tôi rất khó đá, vì tôi không phải hậu vệ cánh, nên thật vất vả khi phải chơi phòng ngự nhiều hơn. Sở trường của tôi là ‘số 10’ hoặc tiền vệ cánh”. Tại Bayern Munich, Franck Ribery cũng chỉ trích Van Gaal về thói quen chà đạp các ngôi sao nhằm tạo thế, bằng cách ép họ đá lệch vị trí hoặc trả thù khi họ góp ý.

Hiện tượng này thật ra đã phát sinh ở Barcelona như tờ International Business Times tiết lộ Van Gaal từng giải thích lý do ruồng bỏ Juan Riquelme: “Khi có bóng, cậu là cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng khi cậu không có bóng, chúng tôi coi như thiếu người”. Và ngay cả người ngoài cuộc là Boudewijn Zenden cũng phải chê trách Van Gaal khi kể chuyện cho BBC: “Khi đoạt Bóng Vàng 1999, Rivaldo ngỏ ý muốn đá sau cặp tiền đạo chứ không chạy cánh trái nữa. Van Gaal tỏ vẻ đồng ý, rồi cho Rivaldo… ngồi ngoài. Chỉ đến lúc Barca rơi tự do, ông ấy mới đưa Rivaldo trở lại đá chính”.

Thiên Tứ