Chuyện buồn trên khán đài sân Gò Đậu: Tiền không mua được tình yêu

Ra đời từ năm 2004 và luôn nhận được sự tài trợ khủng từ CLB nhưng Hội CĐV Bình Dương tồn tại nhiều vấn đề khiến chính BLĐ đội bóng đá đất Thủ cũng buồn mà chính Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn từng thổ lộ giấc mơ “mong có được lực lượng CĐV hùng hậu, máu lửa như SLNA và Thanh Hóa”.

Mùa này, Hội CĐV Bình Dương được đội bóng hỗ trợ gần 500 triệu đồng và ký hợp đồng với 3 nhà tài trợ. Không một Hội CĐV nào ở Việt Nam được hậu thuẫn tài chính nhiều như thế, chưa nói đến chuyện có tiền tỷ tài trợ. Thế nhưng, dù vô địch rồi dẫn đầu mùa giải, đội hình toàn sao và chơi tưng bừng, sân Gò Đậu vẫn phải chịu cảnh vắng tanh trong 2 mùa này gần đây.

Chuyện buồn trên khán đài sân Gò Đậu: Tiền không mua được tình yêu
Hình ảnh này giờ chỉ là ước mơ.

“Mỗi mùa bóng, chúng tôi luôn có kế hoạch cụ thể và hỗ trợ tiền cho Hội CĐV Bình Dương. Mùa này, chúng tôi hỗ trợ ước tính gần 500 triệu đồng”. Chủ tịch Nguyễn Minh Sơn chia sẻ và cho biết ngoài việc hỗ trợ tiền bạc thì B.Bình Dương đã làm nhiều cách để lôi kéo khán giả. Cụ thể, B.Bình Dương chỉ bán vé ở khán đài A còn mở cửa miễn phí các khán đài còn lại. Ngay cả vé mời cũng được đưa vào siêu thị, các khu công nghiệp để thu hút NHM đến sân.

Trong 2 trận đấu với HA.GL và SLNA ở mùa này, sân Gò Đậu chật cứng khán giả nhưng đó là một nỗi buồn rất lớn cho bóng đá đất Thủ, với hình ảnh CĐV nhà rất nhạt nhòa so với đối thủ. Khi ngay cả buổi tập của Công Phượng và đồng đội thì khán giả vẫn đội mưa đến xem. Ngược lại, dàn sao của B.Bình Dương tập xong thì lặng lẽ đi về. Trong khi đó, CĐV SLNA đã biến Gò Đậu thành sân khấu riêng của họ.

Có thể, một phần khiến sân Gò Đậu vắng là do văn hóa vùng miền như sự lý giải của BLĐ B.Bình Dương. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều là CĐV Bình Dương “thiếu chất” khi mỗi trận đấu chỉ có vài trăm CĐV áo đỏ ngồi lọt thỏm giữa khán đài B, cổ vũ như thể “hết trách nhiệm” và không thể đốt lửa.

VĂN NHÂN

Hội CĐV B.Bình Dương ra đời từ năm 2004 và có khoảng 5.000 thành viên chính thức. Mùa này, họ có đến 3 nhà tài trợ và riêng CLB hỗ trợ gần 500 triệu đồng.