Cristiano Ronaldo: “Sir Alex, ông bố tốt & ông thầy máu nóng”

Cristiano Ronaldo, một trong 4 cầu thủ mà Sir Alex Ferguson đánh giá là “đạt đẳng cấp thế giới” từng làm việc cùng ông ở Man Utd, đã chia sẻ góc nhìn về ông thầy cũ trong bộ phim của BBC.

Ronaldo, trong 6 mùa giải ở Old Trafford, không ít lần được chứng kiến “Máy sấy tóc” phả nhiệt. “Tôi nhớ vài lần khi toàn đội chơi tệ và thua trận, ông ấy nổi đóa đá văng vài cái ghế, sút tung những đôi giày, chai nước và bất kể thứ gì trước mặt”, Ronaldo tâm sự. “Gương mặt ông ấy đỏ bừng lên và gào thét: “Quỷ tha ma bắt, cậu nhẽ ra phải chuyền bóng”! Thật khó tin những điều đó. Nhưng nó tốt, bởi chúng tôi đã học được nhiều điều”.

Cristiano Ronaldo: “Sir Alex, ông bố tốt & ông thầy máu nóng”

Tuy vậy, trong mắt Ronaldo và nhiều học trò, không hẳn hình ảnh Sir Alex cáu kỉnh in dấu nhiều hơn. Đó là một người đàn ông đáng kính, một người bố thứ 2, như Ronaldo từng thừa nhận.

“Khi bố tôi, Dinis, bị bệnh nặng phải nhập viện trước lúc qua đời, tôi đã nói với Sir Alex về tâm trạng không tốt của mình. Tôi không sẵn sàng ra sân. Và ông ấy đã nói: “Cristiano, 1-2 ngày 1 tuần đi nữa, cậu có thể về bên gia đình bất cứ lúc nào. Tôi sẽ rất nhớ cậu bởi cậu biết vị trí của mình quan trọng thế nào ở đội bóng. Nhưng tình trạng của bố cậu phải được đặt lên hàng đầu”. Khi ông ấy nói vậy, tôi đã nghĩ rằng ông ấy xứng đáng là người cha thứ 2, trong bóng đá, của tôi”, Ronaldo tâm sự.

D.Q