David Moyes khước từ trở lại Premier League: “Mèo đen” loay hoay tìm chủ

Bất chấp những thương thảo ban đầu, HLV David Moyes đã từ chối lời mời của Sunderland. Và cựu HLV Man Utd chẳng phải nhà cầm quân duy nhất làm điều đó.

David

David Moyes từ chối lời mời của Sunderland.

Sunderland đang rơi vào trầm tư, hoang mang và lo lắng. Bởi lẽ, ứng viên số 1 để thay thế là Dick Advocaat vừa khước từ lời mời đến sân Ánh sáng. HLV 52 tuổi của Real Sociedad từng dẫn dắt Man Utd theo đề cử của Sir Alex Ferguson và không xa lạ Sunderland sau thời gian dài nắm Everton. Dù vậy, ông vẫn không có hứng thú quay lại Premier League để ngồi vào vị trí mà Advocaat vừa để lại, khi HLV người Hà Lan tuyên bố ông không còn muốn gắn bó với “Mèo đen” hôm thứ Ba vừa qua.

Moy2

Sam Allardyce cũng được đề cử thay thế Dick Advocaat.

Câu chuyện giữa Moyes với Sunderland có phần hơi khó hiểu, kỳ lạ hoặc bí ẩn, tùy cách hiểu của mọi người. Nhưng sự thật rõ ràng là như vậy, vì ông chủ Ellis Short rõ ràng không quá keo kiệt khi mời chào ứng viên một bản hợp đồng hậu hĩnh, kèm theo là ngân sách chuyển nhượng dồi dào mà nguồn tin nội bộ khẳng định là thừa sức để Sunderland rước về ít nhất 6 tân binh chất lượng cao.

Moy3

HLV Paul Clement khẳng định sẵn sàng tới đội yếu Derby County, thay vì Sunderland.

Nào ngờ, trước thiện chí rõ rệt mà Short thể hiện trong buổi gặp gỡ vào thứ Năm vừa qua, HLV người Scot vẫn quyết định rằng thách thức đang chờ đón tại Sunderland chẳng phải dành cho ông, nên quyết định ở lại Tây Ban Nha. Một chút an ủi cho Sunderland là cựu HLV của Everton và Man Utd dường như cũng không hứng thú với chiếc ghế HLV đang để trống tại West Ham. Còn theo những người thân của Moyes, xem ra chỉ có đề nghị từ các đội bóng lớn mới đủ sức lôi kéo ông rời bỏ Sociedad, nơi HLV này thích ứng cực nhanh.

Hoàn cảnh mà Sunderland đang đối mặt càng kỳ lạ nếu biết rằng “Mèo đen” vừa tiếp tục mời chào Paul Clement, một thành viên trong ban huấn luyện của Real Madrid, nhưng ông này dự kiến “điền vào chỗ trống” tại đội bóng yếu kém Derby County, thay vì tới sân Ánh sáng hoành tráng hơn nhiều để bắt đầu sự nghiệp dẫn dắt một CLB trong vai trò HLV trưởng.

“Mèo đen” tìm HLV mới càng khó khăn khi một cựu HLV Anh khác vừa từ chối mời chào của họ. Đấy là Sam Allardyce vừa rời West Ham vào cuối tuần qua và đang chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian trước lúc quay trở lại làm nghề. Bi kịch của Sunderland càng khó hiểu khi ngay cả Roberto di Matteo lẫn Slavisa Jokanovic đều tuyên bố họ đang tìm bến đỗ mới, nhưng chưa có ý định đến với “Mèo đen” ngay thời điểm này!

Theo thông tin ban đầu, Clement vừa ký hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức lương 2,7 triệu bảng/mùa vào hôm qua để kế nhiệm Steve McClaren tại Derby. Song song đó, Derby sẵn sàng giao cho Clement một ngân sách đáng kể để tăng cường lực lượng với mục tiêu trở lại Premier League, sau khi tham vọng tắt ngấm ở mùa 2014/15. Còn về việc Derby sa thải McClaren, nguồn tin nội bộ cho biết đấy là do ông bị phát hiện đã thương lượng để nắm Newcastle ngay khi đội nhà vẫn còn trận cuối gặp Reading.

TỨ CA