Điền kinh: 105 tuổi vẫn lập kỷ lục

Usain Bolt liệu có sống đến 100 tuổi? Thách thức cho VĐV chạy nhanh nhất thế giới là kỷ lục của cụ ông 105 tuổi người Nhật Bản lập được ở đường chạy 100m tại Kyoto.

Ăn mừng theo đúng phong cách quen thuộc của Bolt, cụ Hidekichi Miyazaki, người có biệt danh là “Golden Bolt”, vừa được ghi vào sách kỷ lục thế giới Guinness sau khi chạy 100m hết 42,22 giây. Kỷ lục được cụ Miyazaki lập ở hạng trên 105 tuổi, dù trước đó không một ai chạy được ở độ tuổi này và ở nội dung này.

105 tuổi vẫn lập kỷ lục

Tuy vậy, trong cuộc phỏng vấn sau đó, cụ Miyazaki tỏ ý không hài lòng về thành tích của mình. “Tôi đã khóc trong lúc chạy bởi vì tôi chạy quá chậm. Có lẽ tôi đã già rồi”, cụ Miyazaki cho biết.

Thực tế thì với thành tích 42,22 giây, cụ Miyazaki chỉ đạt vận tốc 8,5km/giờ, nghĩa là chưa bằng 1/4 tốc độ của Bolt. Hay so sánh giữa hai người trên đường chạy 100m, cụ Miyazaki chạy hết 42,22 giây và Bolt có thể chạy hết 4 lần ở kỷ lục thế giới mà anh đang giữ là 9,58 giây.

Đó là những con số chênh lệch và khiến cụ Miyazaki không thể không bận tâm. “Tôi sẽ phải tập luyện nhiều hơn và mục tiêu của tôi là 35 giây”, cụ Miyazaki nói.

Điều quan trọng là cụ Miyazaki có sức khỏe, dù trí óc không còn minh mẫn và tai không còn nghe được súng lệnh, để thực hiện mục tiêu của mình trong 1-2 năm tới sau khi các kết quả kiểm tra cho thấy, cụ đủ điều kiện tập luyện thể thao.

Trước đó, cụ Miyazaki cũng là người giữ kỷ lục thế giới trên đường chạy 100m ở hạng 100 tuổi với thời gian 29,83 giây, sau 8 năm cụ làm quen với thể thao ở tuổi 92.

Ước mơ của cụ Miyazaki bây giờ là được thử sức với Bolt trước lúc nhắm mắt. Đúng hơn là cụ Miyazaki mong muốn được gặp người chạy nhanh nhất thế giới sau khi đã bỏ lỡ một cơ hội như vậy cách đây 2-3 năm. Lúc đó, Bolt đang có mặt ở Nhật Bản và VĐV người Jamaica tỏ ý muốn gặp cụ ông chạy nhanh nhất ở nội dung 100m nhưng không được.

Theo tờ Sankei Shimbun, cụ Miyazaki sinh năm 1910, năm Nhật Bản thôn tính Triều Tiên và năm con tàu Titanic vẫn còn chưa hoàn thành, nhưng mãi tới năm 92 tuổi, cụ mới tập chạy để có thể ngủ cho ngon giấc.
Chỉ cao 1,53m và nặng 42kg, cụ Miyazaki cho biết, hằng ngày cụ vẫn đi bộ quanh công viên ở Kyoto để duy trì sức khỏe. Còn khi tập chạy, cụ đeo thêm trên người một ba lô nặng 1kg.

Kế hoạch sắp tới của cụ Miyazaki là tham dự vào giải Japanese Masters Championships trong tháng 10 và như cụ nói thì “tôi không thể nghĩ đến chuyện chia tay đường chạy được. Tôi phải chạy thêm vài năm nữa để cám ơn những người ủng hộ mình”.

Mạnh Hào

Nhật Bản là quốc gia có cuộc sống cao nhưng cũng gặp khó khăn với tỷ lệ dân số già. Ở nước này, cứ 4 người lại có 1 người 65 tuổi hoặc cao hơn nữa.