Đồng Nai 5-2 FLC Thanh Hóa: Tan nát xứ Thanh

Dù được sự tiếp lửa của hơn 8.000 CĐV xứ Thanh nhưng FLC Thanh Hóa vẫn không “xóa dớp” và thất bại tan nát trước Đồng Nai.

Sân Đồng Nai là “nơi đi dễ, khó về” của đội bóng xứ Thanh, dù họ luôn nhận được sự tiếp lửa từ trên khán đài bởi sự cuồng nhiệt nổi tiếng của CĐV Thanh Hóa. Trong đó, trận thua xấu hổ 0-8 ở lượt đi mùa trước là minh chứng điển hình.

Trước “cái dớp” của lịch sử, CĐV Thanh Hóa đã hạ quyết tâm nhuộm vàng sân Đồng Nai với hơn 8.000 CĐV ngồi kín nửa khán đài B và D. Thế nhưng, họ tiếp tục phải gặm nhấm nỗi buồn khi thầy trò Hoàng Thanh Tùng thua tan nát trước Đồng Nai.

Đồng Nai 5 - 2 FLC Thanh Hóa: Tan nát

Ngay từ phút thứ 11, FLC Thanh Hóa đã phải đón nhận bàn thua. Từ pha đi bóng bên cánh phải, Nsi có đường căng ngang khó chịu khiến nỗ lực phá bóng của Đức Tuấn thành pha đốt đền. Thua sớm, đội khách còn nhận thêm mất mát khi Sỹ Cường bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi vơi Nsi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Hải Anh dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Với 2 bàn thua chóng vánh sau 25 phút đầu tiên và mất người, đội bóng xứ Thanh bất ngờ có được bàn gỡ ở công của Omar ở phút 28. Tuy nhiên, họ không thoát khỏi kết cục buồn khi những Nsi, Henry và Thế Hưng ghi thêm 3 bàn thắng. Trong khi đó, bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-4 do công của Omar ở phút 58 cũng không giúp CĐV xứ Thanh thoát khỏi nỗi buồn và họ đã kéo ra về khi đội nhà nhận bàn thua thứ 5 ở phút 82.

Sân Đồng Nai chiều qua không chỉ là “sân khấu” riêng của CĐV xứ Thanh mà CĐV đội nhà cũng đến rất đông với gần hơn 9.000 người. Thế nên, chiến thắng trước FLC Thanh Hóa khiến cho CĐV Đồng Nai vỡ òa trong sung sướng và họ bày tỏ niềm tin lớn là đội chủ nhà sẽ trụ hạng thành công, khi thầy trò Trần Bình Sự đã tìm lại được hình ảnh ngổ ngáo với 4 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà và bỏ xa đội bét bảng HA.GL đến 4 điểm.

VĂN NHÂN

“Tôi bất ngờ với kết quả trận đấu nhưng chiến thắng thì không hề. Bởi tôi tin tưởng sẽ thắng FLC Thanh Hóa, khi trận lượt đi chúng tôi thua là do họ chơi xấu…”.