Fernando Torres, Andriy Shevchenko, Jean-Pierre Papin: Cái kết đắng cho sự chờ đợi

Kỷ nguyên bóng đá kim tiền không phải không có những danh thủ được ưu ái nhận được sự kiên nhẫn, nhưng đáng tiếc họ không thể đền đáp niềm tin đó.

Andriy Shevchenko và Fernando Torres, 2 bản hợp đồng thuộc diện đắt kỷ lục của Chelsea, là những ví dụ tiêu biểu cho trường hợp không đền đáp được sự kiên trì của Roman Abramovich dành cho họ.

Sheva gia nhập Stamford Bridge tháng 5/2006 với mức phí 30,8 triệu bảng sau khi nhận được sự ngưỡng mộ từ vị tỷ phú người Nga vì tháng ngày huy hoàng ở AC Milan. Thương vụ chiêu mộ cựu tuyển thủ Ukraine cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến mối quan hệ giữa Abramovich và Mourinho trở nên khó hàn gắn. Vị HLV người Bồ không lâu sau ngày Shevchenko tới đã đi theo chiều ngược lại, và niềm tin của Abramovich đặt vào Sheva cũng chỉ kéo dài được 2 mùa.

Fernando Torres, Andriy Shevchenko, Jean-Pierre Papin: Cái kết đắng cho sự chờ đợi

Torres được coi là Sheva 2.0 của Chelsea. Những năm tháng khoác áo CLB Tây London (2011-2015) của Torres là vết đen trong sự nghiệp tiền đạo này. 50 triệu bảng của Abramovich nếu chia cho số bàn thắng El Nino (20) ghi cho The Blues trong 110 trận là quá đủ để nói lên sự thất bại của bản hợp đồng này.

Nhìn xa hơn về quá khứ, AC Milan cũng từng phải ngậm quả đắng với Jean-Pierre Papin dù kiên trì chờ đợi. Cựu danh thủ Pháp giúp Marseille vô địch quốc gia trong 4 năm liên tiếp, từ 1989 đến 1992. Năm 1992, Papin rời thành phố Cảng nước Pháp để tìm kiếm vinh quang tại AC Milan. Tuy nhiên, anh đã thất bại trong tham vọng ghi dấu ấn ở sân San Siro khi chỉ có 18 bàn sau 40 trận trong 2 năm tại đây trước khi chuyển sang Bayern.

Đ.H