Frank Lampard: “Tôi bị gọi là cần cù bù thông minh”

Nép mình trong góc kín ở một quán bar lặng lẽ nằm không xa trung tâm Manchester, Lampard vừa tâm sự tất cả về nghiệp “quần đùi, áo số”, từ quá khứ đến dự tính cho tương lai.

Chelsea's Frank Lampard appears dejected during the Barclays Premier League match at Stamford Bridge, London. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Wednesday January 16, 2013. See PA story SOCCER Chelsea. Photo credit should read: Nick Potts/PA Wire. RESTRICTIONS: Editorial use only. Maximum 45 images during a match. No video emulation or promotion as 'live'. No use in games, competitions, merchandise, betting or single club/player services. No use with unofficial audio, video, data, fixtures or club/league logos.

Sau trận đấu với Southampton tại Etihad cuối tuần này, Frank Lampard sẽ chia tay, không chỉ Man City, mà cả làng bóng Anh để dấn thân vào cuộc phiêu lưu mới ở MLS với New York City FC. Nhìn lại 20 năm chơi bóng, anh không hề tiếc nuối, vì luôn nỗ lực để tận dụng hết tài năng. Lampard khẳng định: “Tôi không thích để sót thứ gì trên bàn. Tôi từng thấy có những cậu bé được trời phú cho đôi chân “ma thuật”, nhưng đã phung phí chúng”. Về bản thân, Lampard tâm sự: “Thỉnh thoảng, người ta bảo tôi là kẻ lấy cần cù bù thông minh. Nhưng tôi thích thú với ý nghĩ là mình có tài. Và tôi tự hào rằng mình đã cống hiến hết tài năng ấy”.

Tài năng của Lampard rực rỡ nhất ắt hẳn phải tính từ lúc Roman Abramovich tiếp quản Chelsea và mời Jose Mourinho tới Stamford Bridge. Giờ đây nhìn lại, tiền vệ 36 tuổi khẳng định: “Kỷ nguyên đầu của Mourinho là giai đoạn hạnh phúc nhất của tôi. Đấy là 2-3 năm đầy thành công. Lúc đó, chúng tôi đều trẻ, và mọi thứ đều mới. Chúng tôi cảm thấy đây là đội ngũ bất khả chiến bại, giống như các nhà vô địch. Trước đấy, tôi chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp ấy. Tôi chỉ thấy điều đó ở các đội khác, như Roy Keane vô địch Premier League với Man Utd hết năm này sang năm khác. Thế rồi đột nhiên, tôi trở thành một phần không thể thiếu ở một đội bóng cực mạnh. Chính nhờ có Mourinho, chúng tôi đang thay đổi diện mạo của bóng đá Anh. Điều lớn nhất Jose đem đến cho tôi không phải là chiến thuật, mà là sự tự tin. Sự tự tin của ông ấy đã thấm vào tôi, vào cách chúng tôi chơi bóng, cho chúng tôi lòng quyết tâm và tôi thích điều đó”.

Dù vậy, Lampard thừa nhận thời khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp lại là năm 2012, khi đeo băng đội trưởng dẫn dắt đoàn quân của Roberto di Matteo hạ Bayern Munich ngay trên sân Allianz Arena của họ để vô địch Champions League. Và anh chẳng phải là không tiếc nuối, bởi không bao giờ còn cơ hội chia tay Chelsea như cách mà Steven Gerrard giã biệt Liverpool. Lampard giải thích: “Tôi đã phải rời Chelsea bằng cửa sau ở cuối mùa trước. Tôi thích ra đi bằng cổng trước hơn. Đấy lẽ ra phải là thời khắc đáng yêu. Có lẽ đòi hỏi ấy hơi ích kỷ, nhưng tôi từng muốn kết thúc trận cuối cùng của mình như thế. Thế nhưng, chẳng phải lúc nào cũng có thể làm chủ số phận để mọi thứ đều diễn ra hoàn hảo”.

MINH CHÂU

Bình luận (0)