Giao hữu quốc tế, Italia – Bồ Đào Nha: Không “Rô”, Bồ chết với Ý

Ngôi sao sáng giá nhất, Cris Ronaldo, không tham dự vì bận đi… nghỉ mát. Sự thực, những trận giao hữu khi mùa giải đã kết thúc chẳng mấy khi mang đến sự háo hức hay đi kèm với đó là chất lượng tốt nhất. Nhưng đêm nay ít nhất vẫn có một đội muốn chơi hết sức…

Tất nhiên, đó không thể là Bồ Đào Nha khi mà LĐBĐ nước này tạo điều kiện tối cho Cris Ronaldo xả hơi, đặc biệt sau khi anh lập hat-trick mang về chiến thắng sít sao trên sân Armenia trong khuôn khổ VL EURO cuối tuần qua. Nhưng Ronaldo không phải ngoại lệ. Nhiều khả năng, HLV Fernando Santos cũng sẽ chỉ để 2-3 cầu thủ đá chính trước Armenia ra sân đêm nay. Như thế, cơ hội thể hiện sẽ được trao cho những gương mặt trẻ, tân binh hoặc những người đã nhẵn đũng quần trên ghế dự bị như Varela, Quaresma, Cedrid, Fonte, Carrico…

16d

Tóm lại, đó không phải Seleccao mạnh nhất. Mà nếu với đội hình xịn, BĐN phải mướt mồ hôi mới hạ được Armenia vì “căn bệnh” muôn thuở, vẫn phụ thuộc vào Ronaldo, thì có thể hiện sức mạnh đội hình B của Seleccao ở ngưỡng nào.

Đó sẽ là đối thủ vừa sức và dễ chịu hơn nhiều cho Italia, sau khi đội bóng Thiên thanh trải qua 90 phút chiến đấu vất vả trước Croatia tại VL EURO. Trận chiến ấy, tính cả trước khi bóng lăn, đã bòn rút của Azzurri thêm 3 cầu thủ nữa vì chấn thương, trong đó có cả đội trưởng Buffon lẫn đội phó De Rossi và hậu vệ De Silvestri. Chưa kể những ca chấn thương trước đó (Zaza, Barzagli, Chiellini, Verratti), như vậy, Azzurri cũng không có đội hình tốt nhất cho trận giao hữu trên đất Thụy Sĩ. Nhưng ngược lại, HLV Antonio Conte sẽ tung ra hết những quân bài tốt nhất còn trong tay và sẽ chơi đúng như tuyên bố trước trận: “Italia sẽ chứng minh sức mạnh tốt nhất khi đá với BĐN”.

Bởi thế, có thể hiểu những trụ cột như Bonucci, Marchisio hay Candreva vẫn sẽ xung trận từ đầu dù vừa cày đủ 90 phút trước Croatia. Và nếu sơ đồ 4-3-3 phần nào cho thấy những đường nét thanh thoát hơn trong triển khai tấn công thì đêm nay Azzurri của Conte vẫn sẽ trình diễn với “chiếc áo” ấy và không ngại chơi đôi công cởi mở với người Bồ. Lịch sử chỉ ra rằng Azzurri đã thắng BĐN 5 trận liên tiếp và kể từ trận thua 1-2 cách đây gần 4 thập kỷ, Azzurri thắng tới 10/11 trận trước BĐN. Hiển nhiên, nếu có Ronaldo, BĐN sẽ không cam chịu để vết nhơ lịch sử kéo dài. Nhưng xem ra đêm nay một lần nữa Italia tiếp tục mãn nguyện.

Bồ Đào Nha chỉ vỏn vẹn 4 lần chọc thủng lưới Italia trong chuỗi 11 trận đối đầu toàn hòa và thua kể từ năm 1980 đến giờ. Ngược lại, Italia đã có 22 bàn cả thảy, bình quân 2 bàn/trận.

Dự đoán: 2-1

LƯƠNG ANH

Bình luận (0)