Gold Cup 2015: Mexico – Trinidad & Tobago: Kỹ thuật không lại được cơ bắp
Chuyện Mexico gặp khó trước những đội bóng được tổ chức tốt và thi đấu dựa trên thể lực không còn là mới nhưng dường như, họ vẫn chưa tìm được phương án giải quyết vấn đề này.
Chỉ cách đó hơn 10 ngày, ở Houston, Honduras đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Mexico trong trận đấu giao hữu trước thềm Gold Cup 2015 và tại Arizona, Guatemala cũng áp dụng một cách đá tương tự. Mexico có thể giữ được nhiều bóng hơn, tỷ lệ lên tới 80%, nhưng lối chơi rắn, sẵn sàng phạm lỗi của Guatemala khiến trận đấu bị cắt vụn ra và sự hưng phấn của El Tri liên tục gián đoạn.
Sau 90 phút, Miguel Herrera cho rằng, ông rất bình tĩnh bởi vì Mexico tạo ra được một số tình huống và việc họ bị Guatemala cầm hòa 0-0 chỉ đơn giản là vì họ không gặp may trong dứt điểm.
Mặc dù thế, diễn biến trên sân còn cho thấy nhiều rắc rối khác của El Tri. Guatemala đã bê nguyên chiến thuật của Honduras: đá rắn, sử dụng cơ bắp và không để Mexico đưa bóng vào khu 16m50. Los Catrachos đã bị Trinidad&Tobago đè bẹp 3-1 trước đó nhưng với Mexico, Ivan Sopegno triển khai sơ đồ 5-3-2 với 3 tiền vệ không bao giờ vượt quá nửa sân.
Herrera đã đúng khi khẳng định Mexico có một số cơ hội và ông có nhiều tiền đạo giỏi, vấn đề là họ đều không ghi bàn trong cả 2 trận gặp các đội bóng chơi phòng ngự. Honduras và Guatemala còn như vậy, nếu gặp phải một đội bóng mạnh hơn hay dứt điểm tốt hơn Guatemala, Mexico khó có thể giành được Gold Cup 2015 và cơ hội gặp Mỹ trong trận play-off tranh vé đến Confederations Cup 2017.
Bù lại, tin tốt cho Herrera là đối thủ tiếp theo của họ ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng Gold Cup 2015, Trinidad&Tobago, không có những cầu thủ để triển khai một lối chơi như Guatemala. Còn sau đó, tin xấu cho Mexico là đối thủ của họ tại vòng tứ kết có thể sẽ lặp lại một kịch bản cũ.
Rõ ràng, đấy là một rắc rối mà Herrera cần tìm ra lời giải. Ngược lại, không có gì ngạc nhiên nếu một trong các đội nhỉnh hơn Guatemala sẽ loại Mexico ra khỏi Gold Cup 2015.
Dự đoán: 2-1
Mạnh Hào
“Họ đá chúng tôi 20.000 lần. Sự thực là họ phòng ngự tốt. Chúng tôi gặp phải một đội bóng chỉ nhằm phá lối chơi của đối thủ và sẵn sàng phạm lỗi”.
Miguel Herrera nói về Guatemala.