Jose Mourinho: “Bác sĩ cũng phải hiểu bóng đá chứ”

Trong trận mở màn mùa giải hòa Swansea 2-2, HLV Jose Mourinho có lý do để nổi đóa, với trọng tài, với cầu thủ và với… bác sĩ xinh đẹp Eva Carneiro của Chelsea.

Hàng phòng ngự không thể bảo toàn được lợi thế 2 lần dẫn trước, Cesc Fabregas có một ngày thi đấu đáng quên, và “sự ấu trĩ” trong nhận thức trận đấu của nữ bác sĩ 41 tuổi khiến Mourinho không thể im lặng.

“Tôi không hài lòng với nhân viên y tế của tôi”, Mourinho nói. “Ngay cả khi là nhân viên thu dọn quần áo, bác sĩ hay thư ký bên ngoài sân, bạn cũng phải hiểu cuộc chơi. Bạn phải biết đội bóng của mình đang thiếu 1 người và khi vào sân để hỗ trợ cho một cầu thủ, cần chắc chắn rằng anh ấy bị chấn thương nghiêm trọng. Tôi bảo đảm rằng Eden Hazard không có vấn đề nghiêm trọng. Anh ấy bị va chạm và rất mệt, vậy thôi. Nhưng đội ngũ bác sĩ của chúng tôi quá ngây thơ và khiến tôi chỉ còn 9 cầu thủ trên sân, trong một tình huống phản công sau quả đá phạt”.

“Bác sĩ cũng phải hiểu bóng đá chứ”
Jose Mourinho tỏ ra khó chịu với cả “người đẹp” Eva.

Mourinho khẳng định hành động của Carneiro là không cần thiết và phương hại tới lợi ích của đội bóng. Dù vậy, quy định của BTC Premier League, từ sau sự kiện tiền vệ Fabrice Muamba đột quỵ năm 2012, các đội bóng “phải lập tức sử dụng các biện pháp chăm sóc y tế cần thiết cho cầu thủ nằm sân”, và cầu thủ đó chỉ được quay trở lại thi đấu sau khi nhận được sự cho phép của bác sĩ – điều đó chứng tỏ bác sĩ Carneiro hoàn toàn làm đúng chức trách và tuân thủ theo quy định được hướng dẫn.

HLV người Bồ Đào Nha rõ ràng cố tình lấy Carneiro làm tâm điểm thu hút sự chú ý, tránh những mũi dùi công kích nhằm vào màn trình diễn bạc nhược của cầu thủ Chelsea. “Tôi không bao giờ chấp nhận kết quả hòa. Nếu thua, chúng tôi chấp nhận. Nhưng một kết quả hòa sân nhà chỉ tốt trong những trường hợp đặc biệt, như mùa trước chẳng hạn, khi chúng tôi tiến gần tới chức vô địch và hòa trước Man Utd là kết quả tốt”, Mourinho khẳng định. “Ngoại trừ điều đó, chúng tôi chơi trên sân nhà là phải thắng và luôn cố gắng làm điều đó. Các cầu thủ biết điều đó và hiểu rằng 1 điểm là chưa đủ. Nhưng việc chơi với 10 người trên sân, trong thời gian dài là rất khó”.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp HLV chỉ trích bác sỹ. Gần nhất là sự kiện bác sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt và các đồng sự từ chức ở Bayern, sau khi HLV Pep Guardiola tỏ ra nghi ngờ các phương pháp chăm sóc thể lực và điều trị chấn thương của họ.

Sau thất bại 1-3 trước Porto ở tứ kết lượt đi Champions League, Guardiola tuyên bố: “Đội ngũ bác sĩ của CLB cần phải chịu một phần trách nhiệm trong thất bại của Bayern Munich trước Porto. Rõ ràng họ đã không làm tốt phận sự khi để một loạt trụ cột phải ngồi ngoài. Không ai muốn thất bại, nhưng một khi nó xảy đến, người ta cần phải biết sai sót xảy ra ở đâu”. Ở thời điểm đó, Bayern không có sự phục vụ của Robben, Ribery, Benatia, Schweinsteiger, Alaba và Martinez… vì các chấn thương khác nhau.

THÀNH LƯƠNG