Không được như Ferguson, Wenger nên từ chức

Nếu cho Wenger thêm 8 năm – tức sẽ có 27 năm làm HLV trưởng cho Man Utd của Ferguson, ông có vượt hay cân bằng thành tích của Ferguson?

wenger_1725961a

Arsene Wenger đã gắn bó với Arsenal 19 năm, và trong đầu ông dường như chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ sẽ khép lại sự nghiệp HLV trong tương lai gần. Thêm gần một thập kỷ nữa tại Emirates đồng nghĩa nhà cầm quân người Pháp sẽ trở thành Sir Alex Ferguson thứ hai.

Câu hỏi đặt ra là: Nếu cho Wenger thêm 8 năm – tức sẽ có 27 năm làm HLV trưởng cho Man Utd của Ferguson, ông có vượt hay cân bằng thành tích của Ferguson?

Ferguson trong ngày nói lời giã từ Old Trafford đã giúp “Quỷ đỏ” thành Manchester thêm tổng cộng 39 danh hiệu lớn nhỏ trong phòng truyền thống. Trong khi 19 năm qua, Arsenal-Wenger có 13 danh hiệu, và chỉ ở 3 đấu trường là Premier League, FA Cup và Community Shield, tức Siêu Cúp nước Anh.

Wenger không phải tuýp người ưa thích những cột mốc; ông thường hướng mắt nhìn về phía trước hơn là ngoái lại sau lưng. Nói cách khác, “Giáo sư” chắc chắn không đặt tham vọng sẽ gắn bó với Arsenal lâu như huyền thoại người Scotland của Man Utd; ông quan tâm nhiều hơn đến điểm số, đến kết quả, hay những danh hiệu hơn và ở điểm này có lẽ ông còn lâu/không thể vượt qua Ferguson.

Áp lực đang ngày càng chồng chất lên vai Wenger sau mỗi mùa giải gần đây, chính xác hơn kể từ sau chức vô địch Premier League mùa 2003/04. Bất chấp điều đó, Wenger luôn tỏ ra ngang ngạnh. “Cha tôi không liên quan gì đến bóng đá, tôi không được trải thảm đỏ nơi tôi đến và tôi phải chiến đấu, làm việc vất vả mỗi ngày và đó là điều tôi làm hàng ngày. Miễn là tôi còn khả năng làm việc, tôi sẽ làm”.

Những kẻ gièm pha Wenger có thể hỏi: “Ông có khả năng làm gì?”; và họ có cơ sở. Wenger đã chứng tỏ có thể giúp “Pháo thủ” đều đặn kết thúc mùa giải trong Top 4, nhưng chừng đó là không đủ đáp ứng kỳ vọng của đám đông tại Emirates. FA Cup cũng không đủ giảm cơn khát danh hiệu của người Arsenal.

Wenger từng được ví như một chiến lược gia có tầm nhìn xa tuyệt vời với kỹ năng “gặt lúa non” đáng tôn trọng. Nhưng một sự thật không thể chối bỏ, triết lý đó của Wenger đã lỗi thời. Thậm chí sự thay đổi trong tư duy làm bóng đá của Wenger hơn một năm qua cũng chỉ giúp Arsenal “tiến bộ” từ vị trí thứ 4 hay thứ 3 có khả năng sẽ tiến lên thứ 2 ở mùa này.

Những người ủng hộ Wenger có thể lấy Sir Alex Ferguson hay Jupp Heynckes làm ví dụ. Trong khi nhà cầm quân người Scotland từng 5 lần vô địch Premier League trong giai đoạn từ 65 đến 71 tuổi. Jupp Heynckes đưa Bayern đăng quang tại Champions League ở tuổi 68. Nhưng 2 vị HLV này có những người xung quanh giúp họ thích nghi. Ferguson có những trợ lý trẻ tuổi hỗ trợ ông trong chiến dịch khôi phục triều đại. Heynckes hưởng lợi nhờ được bao quanh bởi một hệ thống cấp bậc với những cựu cầu thủ. Ngược lại, Wenger là một nhà độc tài, và cách “cai trị” của ông dường như đã lỗi thời.

Nếu không đặt Ferguson làm cái mốc để vươn tới, bản thân Wenger cũng tỏ ra thất thế với Jose Mourinho của Chelsea. Wenger sang Man City trong suy nghĩ nhiều người là điều khó xảy ra. Nhưng không có gì là không thể trong cuộc sống. Tới Etihad, Wenger không còn phải quá đau đầu vì tài chính, và có thể xóa đi cái tiếng chỉ biết chăm bẵm những đứa trẻ mãi không trưởng thành.

HIỂN TRẦN

Bình luận (0)