Leandro Castan: Đã chết một lần, sợ gì đá bóng

Hiếm ai tin trung vệ hay bậc nhất Serie A mùa 2013/14, Leandro Castan có thể gượng dậy sau khi phẫu thuật não. Nhưng giờ Castan thậm chí sẵn sàng trở lại sân cỏ, dù anh thậm chí đã phải “tập bước đi trên đôi chân của mình”.

Các CĐV Roma chưa quên một ngày trung tuần tháng 11 năm ngoái, khi BLĐ đội bóng xác nhận “Leandro Castan trong tình trạng sức khỏe hiểm nghèo”. Trước đó, trung vệ này dính chấn thương cơ ở trận gặp Empoli hồi giữa tháng 09. Thật lạ khi quá trình hồi phục của Castan rất chậm. Sau đó Castan được phát hiện bị viêm tai và mọi chuyện càng tệ hơn khi thị lực của anh có vấn đề và hay bị chóng mặt. Khi đó không ai biết chính xác tuyển thủ người Brazil mắc bệnh gì.

“Tình hình trở nên nghiêm trọng từ khi tôi gặp vấn đề về thị lực”, Castan tâm sự trên tờ Diario Sao Paulo ở quê nhà. “Tôi trải qua một vài đợt điều trị và tình hình có tiến triển. Nhưng rồi khi tôi vượt qua được bài test thể lực thì bác sỹ từ LĐBĐ Italia nói tôi phải phẫu thuật. Khi đó tôi tự hỏi liệu có phải mình đang mắc bệnh trầm trọng”.

Leandro Castan: Đã chết một lần, sợ gì đá bóng

Chính xác thì Castan bị phát hiện mắc chứng u máu thể hang ở não, do một cụm mạch máu bất thường trong não có thể gây nguy hiểm tới tính mạng một khi nó bị vỡ. “Cuối cùng bác sỹ không giấu tôi nữa. Họ nói rằng phẫu thuật là cần kíp, nhưng đi kèm với nó là những rủi ro không thể lường trước. 1% nguy cơ tử vong, 10% rủi ro bị méo miệng, gặp vấn đề về giao tiếp sau phẫu thuật và đặc biệt có tới 20% khả năng tôi không thể chơi bóng nữa”, Castan tiết lộ. “Tôi đã đề nghị Roma hủy hợp đồng để có thể trở lại Brazil gần gũi với gia đình. Nhưng CLB không chấp nhận. Họ thậm chí còn mời ký hợp đồng mới với mức lương hậu hĩnh hơn. GĐTT Sabatini khuyên nhủ tôi cân nhắc trong vài tuần. Thế rồi một ngày khi xem Serie A qua ti-vi, tôi tự nhủ rằng mình có thể chơi bóng 6-7 năm nữa. Và sau đó tôi gọi cho bác sỹ để lên lịch phẫu thuật”.

Sau khi lên bàn mổ vào đầu tháng 12 năm ngoái, Castan nghỉ nốt phần còn lại của mùa giải. Tính ra trung vệ người Brazil chỉ ra sân đúng 1 lần ở mùa trước. Mất đi bộ đôi lá chắn thép Castan – Benatia (chuyển sang Bayern), khả năng phòng thủ của Roma suy yếu và thành tích cũng sút giảm đi nhiều. Nhưng may mắn thầy trò HLV Rudi Garcia vẫn bứt lên ở thời khắc quyết định để bảo vệ ngôi vị Á quân.

Còn ở mặt trận khác, chống chọi và vượt qua bệnh tật, Castan cũng đã chiến thắng. “Người ta nói rằng sau phẫu thuật những vết đau tôi cảm nhận được sẽ không kéo dài vĩnh viễn, nhưng cảm giác vẫn đầy sợ hãi khi nửa trái cơ thể của tôi không thể cử động như ý muốn”, Castan tâm sự. “Hồi tháng 01, tôi thậm chí phải dò dẫm tập đi từng bước, kế đến là tập chạy. Tất cả đều mới mẻ và vô cùng gian nan. Tôi cũng đã trải qua 2 tháng điều trị vật lý trị liệu, kế đến tập trong phòng chức năng và sau khi trở lại tập cùng toàn đội. Giờ tôi khỏe hơn bao giờ hết. Tôi sẵn sàng đền đáp niềm tin của CLB. Hy vọng, tôi sẽ đi hết 3 năm hợp đồng hiện tại và sau đó có thể gia hạn. Xa hơn, tôi đã nghĩ đến việc trở thành HLV bởi tôi muốn truyền nghị lực của mình cho những cầu thủ trẻ khác”.

LƯƠNG ANH

Castan đã đá chính ở 2 trong số 3 trận giao hữu quan trọng của Roma hè này, đó là trước Real Madrid và Barcelona. Anh đã sẵn sàng cho trận mở màn Serie A 2015/16 gặp Verona vào 22/08 tới.