Man Utd 3-1 San Jose Earthquakes: Van Gaal vẫn phải gầm gừ

Thắng 2 trận liên tiếp ở International Champions Cup 2015, trước Club America và San Jose Earthquakes, nhưng sau 90 phút đầu tiên tại Seattle, có thể thấy rằng, sứ mệnh của Man Utd tại California không gì khác là tìm kiếm sự hoàn hảo trong lối chơi khi họ chỉ còn cách trận gặp Tottenham ở Premier League gần 3 tuần nữa.

Ý nghĩ đó giải thích tại sao trước San Jose Earthquakes, Louis van Gaal đã giữ nguyên đội hình gặp Club America và sơ đồ 4-2-3-1, dù ông cũng dự định để Man Utd chơi theo 4-3-3 vào đầu mùa giải. Không phủ nhận San Jose Earthquakes bị đánh giá thấp hơn rất nhiều sau trận thua 2-5 về tay LA Galaxy của Steven Gerrard cách đó vài ngày ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS), màn trình diễn trên sân Avaya chắc chắn vẫn chưa thể làm Van Gaal hay Alex Ferguson ngồi trên khán đài hài lòng.

Bởi lối chơi giữ bóng quen thuộc của Man Utd ở mùa giải trước nhìn qua có vẻ rất ổn về mặt thống kê, họ lại không tạo ra được những tình huống nguy hiểm lên khung thành của đối phương, trước lúc Juan Mata (32’) và Memphis Depay (37’) ghi liên tiếp hai bàn chỉ trong vòng 5 phút. Tuy vậy, khi 45 phút đầu tiên khép lại, Red Devils đã để Fatai Alashe gỡ lại một bàn cho San Jose Earthquakes.

bbb
Chính xác là những gì diễn ra sau bàn thắng đầu tiên của Depay cho Man Utd đã khiến Van Gaal nổi giận, trong đó có tình huống Morgan Schneiderlin mắc lỗi ở pha ghi bàn cận thành của Alashe.

Liệu đội hình được xem là chính thức của Man Utd, trừ vị trí thủ môn của Sam Johnstone, đã có bước tiến bộ nào trong việc tìm kiếm một lối chơi nhuần nhuyễn hay chưa? 18.000 khán giả ở Avaya đã không còn cơ hội xem họ kết thúc trận đấu khi Van Gaal tung ra sân một đội hình khác vào đầu hiệp 2. Cầu thủ thất vọng nhất trong quyết định này của HLV người Hà Lan là Marouane Fellaini nhưng như Van Gaal chia sẻ, án phạt 3 trận của Fellaini đã buộc ông cần có những đánh giá thêm ở các tiền vệ khác.

Điều an ủi cho tiền vệ người Bỉ là đội hình B mà Van Gaal sử dụng trong 45 phút còn lại không khá hơn đội A, dù cầu thủ trẻ Andreas Pereira đánh đầu chính xác từ đường chuyền ở bên cánh phải của Jesse Lingard vào phút 61 và nâng tỷ số lên 3-1. Thậm chí, Bastian Schweinsteiger đã bị chê tả tơi vì một đường chuyền vô nghĩa và cú đánh đầu không chính xác ở cuối trận.

Đương nhiên, kết quả này có thể làm hài lòng Van Gaal nhưng 90 phút nữa cũng cho thấy một thực tế rằng, ở thời điểm này trong hè, Man Utd vẫn chưa có được sự kết dính trong lối chơi như ông trông chờ. Man Utd sẽ chỉ còn 2 trận đấu nữa để khép lại International Champions Cup 2015. Thứ Bảy tới, họ sẽ gặp Barcelona tại Santa Clara và trong tuần sau là Paris Saint-Germain. Đây sẽ là 180 phút cuối cùng của Man Utd trước chuyến làm khách của Tottenham ở Old Trafford vào ngày 08/08.

Mạnh Hào

Man Utd trong hiệp 1 (4-2-3-1): Johnstone, Darmian, Jones, Blind, Shaw; Carrick, Schneiderlin; Mata, Depay, Young; Rooney.
Man Utd trong hiệp 2 (4-2-3-1): Lindegaard; McNair, Evans, Smalling, Blackett; Schweinstieger, Herrera; Lingard, Januzaj, Pereira; Wilson.