Man Utd & công cuộc săn tiền đạo: Đói, bói không ra

Cây bút John Percy (tờ Telegraph) khuyến cáo HLV Louis van Gaal cần phải chiêu mộ một cây săn bàn thượng thặng cỡ Neymar hoặc Cristiano Ronaldo. Nhưng làm thế nào để Man Utd hái những ngôi sao trên trời khi TTCN sắp đóng cửa?

Một điều chắc chắn là Man Utd sẽ không thể mua Neymar hay Ronaldo thời điểm này, dù họ có trả giá cả 100 triệu bảng hay thậm chí gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Dẫu sao thì lời khuyên của John Percy cũng có thể hiểu rằng Man Utd cần bổ sung một chân sút đẳng cấp, có thể chưa đạt tới trình độ như Neymar hay CR7 cũng được. Thực tế, diễn biến mới nhất cho thấy Man Utd trở lại với thương vụ Harry Kane. Tiền đạo sáng giá người Anh cũng là mục tiêu khả dĩ nhất với “Quỷ đỏ” xét trên nhiều tiêu chí, như là mức giá chấp nhận được (40-50 triệu bảng), tài năng cũng đã được kiểm chứng (36 bàn/78 trận ở Tottenham) và Kane cũng đã quen với môi trường giải Ngoại hạng.

Man Utd & công cuộc săn tiền đạo: Đói, bói không ra

Tuy nhiên, trở ngại với Man Utd không chỉ nằm ở phía Tottenham mà còn cả ở Kane. Do vừa bán chân sút Roberto Soldado cho Villarreal, cả BLĐ Spurs lẫn HLV Pochettino đều quyết giữ lại Kane – mũi nhọn chủ lực. Thêm nữa, chính Harry Kane mới thẳng thừng tuyên bố “hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ở White Hart Lane và muốn trở thành huyền thoại của CLB”, sau khi nhận chiếc áo số 10. Như thế, có thể hiểu thương vụ này coi như đã “off” với Man Utd.

Trước đó, một giải pháp có thể xem như tạm thời đó là chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic từ PSG. Ibra chỉ còn 1 năm hợp đồng. Nhưng hôm qua đích thân Chủ tịch PSG, Al-Khelaifi xác nhận “Ibra sẽ tiếp tục gắn bó với PSG” và nếu trước đó Ibra cũng tuyên bố rằng: “Tôi hạnh phúc với nơi đang ở”, xem ra khó có thể coi đây là vụ chuyển nhượng bất ngờ mà HLV Van Gaal từng úp mở khả năng sẽ thực hiện được.

Tất nhiên, vẫn còn những ứng viên sáng giá khác như Karim Benzema (Real Madrid) hay Gonzalo Higuain (Napoli), những chân sút có giá từ 45-50 triệu bảng. Nhưng để săn lùng những mục tiêu kể trên Man Utd sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ nhiều đại gia khác và quan trọng là nó đòi hỏi rất nhiều thời gian đàm phán, mà TTCN hè chỉ còn chừng nửa tháng nữa sẽ đóng cửa. Không biết, từ giờ đến lúc đó HLV Van Gaal sẽ xoay sở kiểu gì, sau khi nhanh chóng thanh lý những Van Persie và Falcao. Bởi hơn ai hết, ông hiểu rằng đặt cược vào quyết tâm của Wayne Rooney, rằng anh tuyên bố “sẽ ghi 30 bàn/mùa” xem ra quá viển vông.

LƯƠNG ANH  

Không chỉ “chơi cứng” với Man Utd vụ Harry Kane, Tottenham còn cho “Quỷ đỏ”… tẽn tò với thương vụ Hugo Lloris. HLV Pochettino vừa tuyên bố, dù Man Utd có hỏi mua Lloris thì Spurs chẳng thèm đáp lời. Trước đó, thủ môn được định giá 30 triệu bảng cũng xác nhận anh muốn ở lại giúp Tottenham kiếm vé dự Champions League.