Ống suy ngẫm: Tầm phào là tầm phào thế nào

Nếu bóng đá là một tôn giáo, thì tiền là Chúa trời. Bóng đá hiện đại đang vận hành theo lý tưởng của chủ nghĩa tư bản; nếu bạn có tiền, bạn sẽ tìm ra con đường để đi.

“Tiền, đó chỉ là thứ tầm phào; Cứ ôm lấy đống tiền bằng cả hai tay và tìm chỗ giấu; Xe mới, đồ ăn ngon, cả những thứ mơ hồ hào nhoáng; Tự nghĩ mình có thể sẽ mua cả đội bóng”.

Đó là lời (tạm dịch) bài hát Money nổi tiếng của nhóm nhạc rock Anh Pink Floyd. Nội dung của Money đại ý tiền bạc không phải là mục đích để sống, nhưng nó lại đem đến nhiều tồi tệ, rắc rối. Tuy nhiên cho dù có thích hay không, tiền bạc đang đặt dấu ấn ở mọi ngóc ngách trong thế giới thể thao.

Nếu bóng đá là một tôn giáo, thì tiền là Chúa trời. Bóng đá hiện đại đang vận hành theo lý tưởng của chủ nghĩa tư bản; nếu bạn có tiền, bạn sẽ tìm ra con đường để đi.

osn

Muốn chiến thắng phải ghi bàn, muốn ghi bàn phải có tiền đạo giỏi.

Chelsea thoát khỏi viễn cảnh phá sản nhờ “Chúa” đến từ nước Nga xa xôi; Man City, PSG được các tỷ phú Trung Đông để ý… Và tiền thay đổi cả lý thuyết cơ bản về các khía cạnh bóng đá.

Tất cả đều hiểu, muốn chiến thắng phải ghi bàn, muốn ghi bàn phải có tiền đạo giỏi và muốn sở hữu tiền đạo giỏi thì phải có tiền. Con số thống kê chi phí đầu tư tăng cường hàng công của các nhà vô địch Premier League những mùa trở lại đây là minh chứng đơn giản và thuyết phục nhất.

Một vấn đề đau đầu khác mà các đội bóng Anh nói riêng, châu Âu nói chung đã và đang phải đối diện, sau vấn đề “đầu tiên”, là tìm kiếm được chân sút giỏi.

Trong một báo cáo của Ủy ban kỹ thuật UEFA có trích lời của HLV Arsene Wenger, rằng “Châu Âu đang không sản sinh ra các tiền đạo thực sự. Nếu bạn nhìn vào danh sách các chân sút hàng đầu, hầu hết đều từ Nam Mỹ”.

Chiến lược gia người Pháp không hề cường điệu hóa sự việc. Serie A mùa 2014/15, Top 3 chân sút tốt nhất thì có tới 2 người Argentina (Mauro Icardi và Carlos Tevez); Premier League 2014/15, Top 3 chỉ có 1 cầu thủ bản địa là Harry Kane, và 2 tiền đạo còn lại là Sergio Aguero (Argentina), Diego Costa (gốc Brazil); La Liga 2014/15 khá khẩm hơn khi thể hiện sự cân bằng với 2 cầu thủ Nam Mỹ và 2 cầu thủ châu Âu.

Sự thiếu hụt tiền đạo giỏi do “nhà trồng được” càng khiến mức giá của các chân sút đẳng cấp, đã có chỗ đứng càng tăng. Bởi vậy nếu không có tiền thì chỉ có đứng nhìn từ xa hát bài “Ước gì”…

Q. NGUYÊN