PSV: Đánh mất tương lai

“Điều gì sẽ đến với PSV sau khi để Memphis Depay sang Man Utd?”, câu hỏi được báo chí Hà Lan đặt ra với nhà ĐKVĐ  Hà Lan về con đường của họ ở châu Âu mùa giải này, cần có thời gian để kiểm chứng. Tuy nhiên trước mắt thì Depay chỉ là một trong những cái tên khiến lực lượng của PSV tiêu hao.

Sau Depay, bản hợp đồng đến Man Utd với giá 19 triệu bảng, PSV tiếp tục để Newcastle cuỗm mất tiền vệ tấn công Georginio Wijnaldum, cho dù họ thu về được 14 triệu bảng. Chưa hết, trung vệ Oscar Hiljemark cũng  chuyển đến Palermo trong khi thủ môn Przemyslaw Tyton đầu quân cho Stuttgart. Tổng số tiền PSV bỏ vào két nhờ “bán người” trong phiên chợ hè 2015 là gần 36 triệu bảng, trong khi đó mới chỉ đầu tư 1/3 số tiền đó để bổ sung nhân sự.

PSV: Đánh mất tương lai

Điều đó đủ nói lên rằng, PSV sau mùa bóng lên ngôi và bán đi nhiều cầu thủ rất khó để có thể đảm bảo được sức mạnh cũ, đồng thời cũng đặt ra nhiều e ngại với các CĐV của đội bóng này về hành trình dự Cúp châu Âu của họ mùa giải năm nay.

ĐĂNG TÚ