Sterling sắp trở thành “kẻ phản bội” đầu tiên sau gần thế kỷ?

Hiếm có cầu thủ nào của Liverpool “chạy” sang Man Utd, cụ thể là điều đó đã không xảy ra từ năm 1938. Nhưng sắp tới, Raheem Sterling có thể trở thành ngoại lệ.

Raheem Sterling vừa hé mở ước mơ chuyển tới Man Utd, cho dù tiền vệ này biết rõ vụ này có thể gây sóng gió do hận thù giữa “Quỷ đỏ” với Liverpool. Tuy nhiên, Sterling cũng hiểu là Man Utd đang muốn có anh, đồng thời anh cũng muốn được tập luyện dưới sự chỉ dẫn của HLV Louis van Gaal tại Old Trafford. Vì thế, Sterling muốn làm chuyện xưa nay hiếm. Vì lần gần nhất hai đội “chuyển giao” cầu thủ cho nhau đã xảy ra từ năm 1964, khi Phil Chisnall “chạy” từ Old Trafford tới Anfield. Còn nếu tính đến cầu thủ của Man Utd đầu quân cho Liverpool, trường hợp mới nhất chỉ có Allenby Chilton làm điều đó từ năm 1938, nghĩa là cách nay khoảng 77 năm.

0t

Tất nhiên, Man Utd muốn có Sterling chẳng khó hiểu: HLV Van Gaal rất thích tốc độ cùng sự tự tin vượt qua đối thủ để tạo điểm đột phá của tiền vệ này. Nhà cầm quân người Hà Lan thường dùng sơ đồ 4-3-3, nơi Sterling có thể chiếm một vị trí trên hàng công, chẳng hạn như “số 10”. Thực ra thì cách nay 2 mùa, HLV Brendan Rodgers (Liverpool) từng xếp Sterling đá “số 10” khi gặp Man Utd tại Premier League ở Old Trafford và Sterling chứng tỏ đấy là một phát hiện thú vị. Sự cơ động của anh đã hấp dẫn Van Gaal, nên HLV người Hà Lan rất muốn có được tài năng mà ông tin tưởng còn có thể phát triển hơn nữa.

Một khi Man Utd chính thức đề nghị mua Sterling, Liverpool sẽ phải đối mặt với thách thức cực lớn do không dễ ngăn cản một trong những tài năng đáng chú ý nhất hiện nay ở Anfield đào thoát sang Old Trafford. Đây là chuyện mà các CĐV Liverpool chắc chắn không muốn thấy. Vì vậy mà mới đây, HLV Rodgers buộc phải tuyên bố ông sẽ níu kéo Sterling ở lại Anfield cho đến khi cửa sổ chuyển nhượng của hè 2015 khép lại.

Thế nhưng, hứa hẹn đó chẳng có nghĩa là Sterling chắc chắn ở lại Liverpool. Bởi lẽ, đề nghị của Man Utd có thể gây ra “chiến tranh”, nhưng còn Man City và Real Madrid thì sao, khi cả hai đều muốn có tài năng này. Trong bối cảnh Sterling tha thiết rời Anfield bằng mọi giá, Fenway Sports Group – tập đoàn đang nắm quyền sở hữu Liverpool – có thể phải chọn giải pháp an toàn là bán anh với giá tốt nhất.

Bởi lẽ trước đó, Sterling từng từ chối gia hạn hợp đồng, ngay cả khi mức lương lên đến 100.000 bảng/tuần. Nguyên nhân khiến Sterling muốn đi một phần do không được trân trọng, mặt khác do muốn đến một CLB có thể đáp ứng tham vọng của cầu thủ này là chinh phục các danh hiệu. Liverpool chưa đủ tiềm năng làm điều đó. Man Utd hứa hẹn hơn, chưa kể còn trở lại Champions League và PCT điều hành Ed Woodward còn tuyên bố Van Gaal sẽ mặc sức tăng cường lực lượng nhờ vào hợp đồng tài trợ 10 năm trị giá KLTG 750 triệu bảng ký với hãng Adidas. Lúc đó, không khó để “Quỷ đỏ” cho Sterling hưởng mức lương 140.000 bảng/tuần.

THIÊN TỨ