Sự thật về việc Bayern mua Vidal: Không “thân tình”, chỉ… “tinh thần”

Arturo Vidal đã có mặt ở Allianz Arena một cách đầy bất ngờ, nhưng lý do Bayern Munich theo đuổi cầu thủ người Chile không hẳn là vì họ cần anh thay thế Bastian Schweinsteiger vừa chuyển đến Man Utd trước đó…

Pep mất ngủ

Bởi nếu chỉ vì Schweinsteiger rời Allianz Arena, Pep Guardiola có lẽ cũng không phải tìm người lấp vào vị trí của tiền vệ này khi ông có trong tay một loạt cầu thủ ở khu vực giữa sân, từ Xabi Alonso cho tới Thiago Alcantara, Javi Martinez, Philipp Lahm, David Alaba, hay Gianluca Gaudino, Sebastian Rode, Joshua Kimmich, Pierre Hojbjerg và thậm chí là Juan Bernat, một hậu vệ/tiền vệ trái.

Thế mới nói đằng sau vụ chuyển nhượng Vidal là cả một câu chuyện dài và cho thấy bóng đá châu Âu hiện nay có rất ít người cầu toàn và kỹ tính như Pep. Mọi thứ đều được ông đặt trong mọi tình huống có thể xảy ra và đều được lên kế hoạch một cách cẩn thận nhằm đảm bảo rằng, khả năng xấu nhất sẽ không đến với Bayern. Tính cách này của Pep cũng đã được Marti Perarnau mô tả trong cuốn Pep Confidential với một cái nhìn cụ thể về mùa giải đầu tiên của HLV người Tây Ban Nha tại Bayern. Đó là những câu chuyện về nhiều đêm không ngủ của Pep khi ông vật lộn với các bài toán về chiến thuật, về những sơ đồ khác nhau.

Sự thật về việc Bayern mua Vidal: Không “thân tình”, chỉ... “tinh thần”

Nói một cách đơn giản, Pep không phải là một HLV sẵn sàng để mọi chuyện đến một cách tình cờ hay may mắn. Ông cũng không phải là người dễ dàng gật đầu đưa về một cầu thủ vì thấy thích hay bởi vì giá của anh ta rất rẻ.

Vì vậy, quyết định bỏ ra 43 triệu euro cho Juventus để lấy về Vidal của Pep và Bayern đã khiến tất cả ngạc nhiên, cũng như hoài nghi, cho đến khi họ biết được lý do thực sự đứng đằng sau vụ chuyển nhượng này.

Như đã nói ở trên, Pep không đưa về một tiền vệ chỉ vì anh ta giỏi hay có phong độ tốt. Những cầu thủ như Vidal ở châu Âu có nhiều nhưng cơ sở để Bayern Munich quyết tâm theo đuổi tiền vệ người Chile hơn bất cứ ai lại nằm ở bản báo cáo của Pep về tình trạng lực lượng của đội bóng. Điều này hoàn toàn không giống với thông tin đã được báo chí Đức và Italia đăng tải, rằng Vidal tới Allianz Arena là thay thế cho Schweinsteinger.

Mọi chuyện có vẻ như rất trùng hợp bởi tin tức về vụ chuyển nhượng Vidal xuất hiện chỉ vài ngày sau khi bản hợp đồng đưa Schweinsteinger từ Bayern tới Man Utd hoàn tất và khiến tất cả lầm tưởng rằng, tiền vệ người Đức được phép ra đi bởi tuyến giữa của Pep đã quá chật chội.
Nếu thế, tại sao Pep lại đưa về Vidal?

Phải điên điên mới tốt

Để có được câu trả lời tại sao Pep cần Vidal, chúng ta phải ngược về mùa giải trước. Đó là một mùa bóng thực sự thất vọng cho Bayern. Họ đã giành chức vô địch Bundesliga nhưng ở Cúp Quốc gia và Champions League, họ đều dừng bước tại vòng bán kết với nhiều tiếc nuối. Mặc dù đè bẹp Shakhtar Donetsk 7-0 và Porto 6-1 (sau khi bị dẫn 1-3 ở lượt đi) tại Champions League, thành tích của Die Roten trước những đội bóng mạnh sau lễ Giáng sinh là rất tệ: Thua 1-4 ở Wolfsburg; 0-2 trước Monchengladbach; 0-0 trước Leverkusen ở Cúp Quốc gia (thắng bằng luân lưu) và thua 0-2 trước đối thủ này ở Bundesliga; 1-1 trước Dortmund ở bán kết Cúp Quốc gia (thua bằng luân lưu).

Một điều dễ thấy là Bayern dường như không còn giữ được bản lĩnh và tinh thần của người Đức, thậm chí là yếu đuối. Thái độ này của họ bị phơi bày trong những trận đấu mà họ chơi tốt. Có thể nói, việc thắng dễ ở Bundesliga hay Champions League khiến họ quên mất cách phòng ngự, quên mất mình cần tỏ ra lạnh lùng. Vì thế, họ thường gặp khó khăn trước những đội bóng mà họ có thể được đánh giá cao hơn, chơi tốt hơn nhưng đối phương lại biết rõ họ cần làm gì để đánh bại đội bóng của Pep.

Không phải vô cớ mà trong thập niên 1970 và 1980, khi Liverpool thống trị bóng đá Anh, Joe Fagan luôn bị ám ảnh bởi nỗi lo “dễ dãi với bản thân”. Vì vậy mà ở các trận đấu giao hữu đầu mùa giải, ông đã yêu cầu một cầu thủ đá vào người đối thủ để tạo nên va chạm trên sân. Tất cả nhằm đảm bảo rằng Liverpool sẽ không bao giờ đánh mất tinh thần chiến đấu và Fagan đã xem cuộc chiến chống lại tính tự mãn như là yếu tố cần thiết để duy trì thành công.

Pep có lẽ đã học được điều đó ở Fagan vì nếu Schweinsteiger rời Bayern chỉ vì anh thiếu sự nhanh nhẹn để tung ra một đường chuyền nguy hiểm, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của tiền vệ người Đức là 87,8% – cao hơn cả Vidal tại Juventus với 84,6%. Hay số đường chuyền trung bình mỗi trận của Schweinsteiger là 66 so với 49 của Vidal.

Những con số trên đã giải thích tại sao Pep đưa Vidal về không hẳn là vấn đề chuyên môn hay liên quan đến lối chơi mà HLV người Tây Ban Nha xây dựng ở Bayern. Thay vào đó, Pep cần cựu cầu thủ của Juventus là vì lối chơi và tinh thần của anh. Thống kê cho thấy, số lần giành bóng của Vidal qua tắc bóng hay chặn bóng là 4,7 lần/trận ở Serie A mùa bóng trước, trong khi con số này ở Schweinsteiger chỉ là 3,1 lần/trận. Đương nhiên, với một đội bóng quen thắng dễ dàng như Bayern, họ cần tiền vệ người Chile để nhắc nhở tất cả rằng, họ không bao giờ được phép thỏa mãn với chính mình.

Xem ra, sau những thất bại và sau những đêm không ngủ, Pep có lẽ đã nhận ra là Bayern của ông đã trở nên quá đẹp, quá tử tế và thiếu đi sự lạnh lùng, máu lửa để thắng trong những trận đấu quan trọng.

Vidal sẽ mang lại yếu tố đó và dù điều này không giống với những đội bóng của Pep, nó có thể giúp Bayern Munich trở nên hiệu quả hơn.

Mạnh Hào

Nếu chưa đủ, tiền vệ người Chile đã được báo chí Italia dành cho những biệt danh để nói về phong cách thi đấu có phần dữ dằn, mạnh bạo của anh như Il Guerriero (Chiến binh) hay Rey Arturo (Vua Arthur).

“Nếu tôi phải ra chiến trường, tôi sẽ luôn mang anh ấy đi theo” – Đội trưởng của Juventus, Gianluigi Buffon, nói về Arturo Vidal.